📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hòng vọng phu

0 trả lời, 1.353 lượt xem — Trang 1 / 1
                Hòn vọng phu
 
Tôi đã gặp những nàng thiếu phụ
Mắt dõi theo sóng nước xa mờ
Buồn hiu hắt ngóng ai thế nhỉ
Những hình hài gày guộc hoang sơ
 
Nước mắt chảy dòng dòng trên má 
Tóc phất phơ theo gió bay bay
Một bóng dáng thuyền ai xa lạ
Cũng làm nàng khấp khởi mê say
 
Chàng đi mãi,bao giờ trở lại 
Để mình em với đứa con thơ
Bọt nước trắng dạt dào trên bãi
Nhớ thương người quạnh quẽ bơ vơ
 
Thuyền qua bến sao thuyền không đỗ
Buồm nở căng thuyền vẫy chạy đều
Ngàn sóng nước cũng ngừng hơi thở
Cho hồn nàng thêm nỗi cô liêu
 
                             Thanh hoá 1960
 
Đăng nhập để trả lời
0