<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 02:50:13 bởi joshanh>
Bạn có thấy bàn tay Tạo Hoá
Nhỏ giọt sương lên lá non xanh
Cái giọt long lanh trong lành ấy
Gội tưới hồn thơ mới nhú mầm
Cái giọt yêu yêu, ngồ ngộ quá !
Tựa hồ mắt ai lòng trắng trong
Cho chàng say đắm khung trời mới
Rộng mở con tim đón đợi người
Nhỏ giọt sương lên lá non xanh
Cái giọt long lanh trong lành ấy
Gội tưới hồn thơ mới nhú mầm
Cái giọt yêu yêu, ngồ ngộ quá !
Tựa hồ mắt ai lòng trắng trong
Cho chàng say đắm khung trời mới
Rộng mở con tim đón đợi người