📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRĂNG VỀ!!- LOILI

4 trả lời, 1.516 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 04:30:53 bởi Loili>
Trăng về !
Ngủ đi anh nhặt trăng về
Cho em tựa gối gió về thênh thang
Ngủ đi anh góp lá vàng
Cho thu trở lại nhẹ nhàng giăng mây
Em về bỏ lại tình say
Con trăng còn đó gối cay mi nồng
Em về bỏ lại tình trông
Trông em một thuở mặn nồng yêu thương
Thương em một mái tóc mây huyền
Thương em một chiếc yếm lụa là mấy duyên
Thương em gió thổi qua miền
Thương em gió thổi qua miền cỏ hoa..
Em về nối lại tình ta
Trăm năm một kiếp mặn mà có nhau
Em về nối lại tình sâu
Trăm năm một thuở ngọt ngào yêu thương.
                                        Lôi Li - 3/1013
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 06:09:56 bởi Loili>
CÁT BỤI NGÀY VỀ.
 
Ta là cát bụi ngày về
    Ta là thực tại cõi mê giữa đời
           Lao theo ngày tháng sông vơi
Bao giờ cát bụi biết nơi tìm về
   Tìm về nơi chốn lạc viên
Để ta gác lại ưu phiền trần gian
Mây trôi qua núi bạt ngàn
Tình ta khép lại thời gian chôn vùi
Bao nhiêu hạnh phúc niềm vui
Bao nhiêu sầu nhớ, bao nhiêu đợi chờ
Rong chơi ngày tháng dại khờ
Dừng chân đứng lại, bến bờ đã xa.
                                                                                   Lôi Li 10/2011

Đăng nhập để trả lời
0
CÁT BỤI NGÀY VỀ.
 
Ta là cát bụi ngày về
Ta là thực tại cõi mê giữa đời
Lao theo ngày tháng sông vơi
Bao giờ cát bụi biết nơi tìm về
Tìm về nơi chốn lạc viên
Để ta gác lại ưu phiền trần gian
Mây trôi qua núi bạt ngàn
Tình ta khép lại thời gian chôn vùi
Bao nhiêu hạnh phúc niềm vui
Bao nhiêu sầu nhớ, bao nhiêu đợi chờ
Rong chơi ngày tháng dại khờ
Dừng chân đứng lại, bến bờ đã xa.
                                                                                   Lôi Li 10/2011
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 06:06:15 bởi Loili>
GIỌT ĐÀN RƠI!!
         Giọt đàn tí tách giọt đàn rơi
        Ngân phím cung âm tiếng xa vời
        Dương cầm ai lỡ ngân lên tiếng
         Để tiếng lòng tôi chút sầu vơi!
                Nhớ kỷ niệm xưa quán phố mưa
                Chút ngọt môi em, nặng tình xưa
               Giờ đây quán vắng đàn ngân tiếng
                Sao lạt cung đàn, nhạt phố mưa
               Em ra đi, như chưa từng đến
               Chỉ để lại gợi nhớ dâng lên
              Hơi ấm vòng tay còn vương mãi
              Đong đầy tình nhớ mãi lênh đênh.
                                                                 Lôi Li
 
Lôi Li
Đăng nhập để trả lời
0
 
GIỌT ĐÀN RƠI!!
Giọt đàn tí tách giọt đàn rơi
Ngân phím cung âm tiếng xa vời
Dương cầm ai lỡ ngân lên tiếng
Để tiếng lòng tôi chút sầu vơi!
            Nhớ kỷ niệm xưa quán phố mưa
            Chút ngọt môi em, nặng tình xưa
            Giờ đây quán vắng đàn ngân tiếng
           Sao lạt cung đàn, nhạt phố mưa
Em ra đi, như chưa từng đến
Chỉ để lại gợi nhớ dâng lên
Hơi ấm vòng tay còn vương mãi
Đong đầy tình nhớ mãi lênh đênh.
                                           Lôi Li
 
Lôi Li
Đăng nhập để trả lời
0