146 trả lời, 18.692 lượt xem —
Trang 3 / 5
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#61 —
06.11.2005 04:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-06 04:47:50Viet duong nhan>
MYE tặng bảy VDN và NP ông trăng này nè
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#62 —
06.11.2005 05:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-08 00:55:04Viet duong nhan>
Ngắm Tranh
Nhìn ngắm bức tranh thật hữu tình
Nhưng sao lòng Nguyệt chẳng rung rinh
Phải chăng suối cạn rồi ai hỡi !
Hay đọng đáy hồ giữ riêng mình ?
..........
Cảm ơn MYE thiệt nhiều.
Tranh cảnh đẹp quá... mà... mà..
vài con ếch trong hang mới nhảy ra nè MYE ơi !
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
7 rezide tấm tranh nhỏ bớt.
Chúc MYE lai láng hồn thơ thật trữ tình lãng mạn nha.
1 cuối tuần an vui.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
MẢNH VỠ
Mây bay gió thổi sao lưa thưa
mảnh trăng vỡ vụn mảnh tình thừa
Ai thả vào thơ lời chi rứa
Cho gió ngẩn ngơ lệ như mưa
Mảnh tình vô định trăng vô hướng
Trăng thả hồn vương giữa đêm trường
Nhụy hoa thỏ thẻ thương trăng quá
Đón mảnh tình trăng lệ lên hoa
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
MYE gửi tranh đẹp quá làm con cóc của 7 nhẩy ra nhưng con cóc của np trốn mất rồi
Cám ơn MYE nhé gửi vào nhà p tranh đẹp và thơ hay ghê
thân
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#66 —
10.11.2005 05:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-10 05:55:50Viet duong nhan>
Trích đoạn: Như Phương
MYE gửi tranh đẹp quá làm con cóc của 7 nhẩy ra nhưng con cóc của np trốn mất rồi
Cám ơn MYE nhé gửi vào nhà p tranh đẹp và thơ hay ghê
thân
Hì hì Như Phương ơi !
Vài Vần...
Vài vần sót lại gởi Người Thơ
Mong ai tìm được những ước mơ
Bạn hiền, tri kỷ, bầu năm tháng
Tuôn hết đau thương, dứt lệ mờ.
Việt Dương Nhân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.703
Từ: 19.08.2005
Trạng thái: offline
Thỏ Con Và Trăng Nửa Mảnh
Đêm nay trăng nửa mảnh
Chú thỏ lấp ló nhìn
Một làn gió thu lạnh
Lá rơi, thỏ giật mình
Thỏ nhìn trăng lấp lánh
Mơ tới vòm trời sao
Thỏ con dáng mảnh khảnh
Ngẩng nhìn trăng trên cao
Nguyên Đỗ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
#69 —
11.11.2005 09:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-12 04:58:02Như Phương>
gửi tặng tulipdenus bài thơ lồng hình này
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
#70 —
12.11.2005 09:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-12 12:03:13Như Phương>
Vầng trăng cũ
Một thoáng vấn vương một nỗi lòng
Vấng trăng năm cũ vẫn chờ mong
Người xưa vắng bóng sầu muôn thuở
Cảnh vẫn còn đây vẫn ngóng trông
Mộng đã tan rồi còn chi nữa
Ngậm ngùi chất chứa nỗi sầu đông
Nhờ trăng nương gió gửi người cũ
Một mảnh trăng xưa, một nụ hồng
Tình Cờ
Chỉ là sự tình cờ
Lạc vào vườn mộng mơ
Tập tành em làm thơ
Cho đời hêt bơ vơ
Chỉ là sự tình cờ
Em rao rắc vần thơ
Trong những sáng sương mờ
Dưới bầu trời xanh lơ
Thế rồi ta quen nhau
Cho ngày tháng qua mau
Cho lá thôi úa mầu
Cuộc đời hết u sầu
Thế rồi ta yêu nhau
Trao nhau tình yêu đầu
Cùng nhau ta nguyện cầu
Cho tình mãi bền lâu
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TRĂNG LÊN
Đêm nay gió hát thầm thì
Sóng hòa điệp khúc lâm ly tỏ tình
Gió ru lời hát thật xinh
Sóng vang khúc hát ru tình với mây
Lắng nghe lời gió tràn đầy
Mây bay lơ lửng ngất ngây trong lòng
Gió về dịu ngọt dòng sông
Sông cười e ấp má hồng sóng giăng
Giọt sương ôm bóng chị hằng
Nụ hoa ửng đỏ gió trăng mỉm cười
Có nàng con gái đôi mươi
Đang trao ai đó nụ cười trong đêm
Dưới sông sóng vỗ êm đềm
Sóng vẫn khúc hát dịu êm tỏ tình
Gió về cho tóc em xinh
Trăng lên thơ mộng cho mình bên nhau
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#72 —
13.11.2005 05:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-17 06:36:14Viet duong nhan>
Bên đường thu vẫn lá vàng
Đem về tặng bạn tình chan chứa đầy.
Chúc Phương vui trọn đêm nay
Hồn thơ lai láng bút bay ngàn lời
..........
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
#73 —
13.11.2005 05:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-17 06:35:17Viet duong nhan>
Trích đoạn: Viet duong nhan
Bên đường thu vẫn lá vàng
Đem về tặng bạn tình chan chứa đầy.
Chúc Phương vui trọn đêm nay
Hồn thơ lai láng bút bay ngàn lời
..........
7 ơi hình đẹp đến lạnh người, cám ơn 7 nhiều. tối nay cùng P ngắm trăng thu nhé.
Thu vàng cho Phượng lao đao
Lá thu rơi rụng lao xao lối mòn
Đêm nay trăng gác đầu non
Mình ta thao thức cho tròn nhơ thương
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
CẦU DUYÊN TRĂNG RẰM
Đêm nay bầu trời sao đẹp quá
Cả ngân hà lộng lộng gió bao la
Ánh trăng rực rỡ dảy ngân hà
Nhìn lên vọng nguyệt sao xa giữa dòng
Đêm nay phố xá thật là đông
Dập dìu tấp nập áo hồng áo hoa
Trăm vạn người khách thập phương xa
Thành tâm cung kính dâng hoa bái chùa
Mây bay lơ lững ngọn gió đùa
Phật trên chánh điện chuông chùa âm vang
Thành tâm cung kính đốt nén nhang
Cúi đầu khấn lạy cho nàng gặp con
Trăng vàng bóng ngả nửa trên non
Một nửa xuống suối ví von mỉm cười
Hôm nay là ngày rằm tháng mười
Cầu cho con gặp được người con yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
7 ơi
Tối qua ngồi buồn buồn lấy thơ 7 ghép hình cho vào trang thơ vườn tinh lặng gửi 7 xem tiếp nhé
http://www.geocities.com/vuontinhlang/12trenduongquyphat.html
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#78 —
16.11.2005 09:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-16 22:12:19Viet duong nhan>
Tĩnh Lặng
Tình nào tình chẳng vương sầu
Sao ta cứ mãi âu sầu khóc than
Có hợp thì sẽ có tan
Cuộc đời nhân quả đã an định rồi
Sao ta không cố tu bồi
Thân tâm tĩnh lặng luân hồi đoạn giao
Như Phương
Kiếp người lận đận lao đao
Xuống lên chìm nổi biết bao khổ sầu
Bỏ buông bóng sắc muôn màu
Di Đà Lục Tự gom thâu vào lòng.
Diệu Thi_vdn
Tình nào cũng một lần đau
Vòng xoay con tạo biết đâu mà lường
Ngày xưa chung lối chung đường
Nợ duyên không định, hai đường song song
Thôi thì tâm tịnh yên lòng
Không sắc, không dục, vai không nặng nề
Băng Băng
7 xin mạn phém NP giới thiệu quí ACE trang website nhỏ nhắn xinh xinh này.
Trong đây có những bài thơ "Thiền" - Gồm nhiều tác giả.
Trong đó có vdn & Như Phương
http://www.geocities.com/vuontinhlang/index.html
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
http://www.geocities.com/vuontinhlang/index.html[/color]
Không coi được bảy ui ,bùn quá...
Connection to server www.geocities.com failed (The server is not responding.)
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
#82 —
17.11.2005 01:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-17 06:39:11Như Phương>
Chiều Thu
Lơ lửng trên cành lá sắp rơi
Mây trôi lờ lững chốn xa vời
Gió buồn thổi nhẹ nơi hoang vắng
Tiếng sáo chiêu trong gió chơi vơi
Đàn chim tung cánh tìm tổ ấm
Nắng vàng lẩn khuất cuối chân trời
Đâu đây vang tiếng đàn tha thiết
Gửi khách thi nhân như đón mời
Về đây bạn nhé đón thu sang
Bàng bac trên không những lá vàng
Hờ hững tơ trời vương ngọn núi
Lá thay mầu rực rỡ huy hoàng
Những chiêu mây phủ trời bàng bạc
Mầu tím hoàng hôn sầu mênh mang
Cảnh đẹp khơi nguồn bao cảm hững
Gieo vần thơ mộng buỏi chiều hoang
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#83 —
17.11.2005 19:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-17 19:56:03Viet duong nhan>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 17.08.2005
Trạng thái: offline
#84 —
17.11.2005 22:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-19 05:49:56Viet duong nhan>
Trích đoạn: Viet duong nhan
Suối Mơ
Tặng Như Phương
Suối Mơ
Cây xanh lớp lớp đứng ven hồ
Đá tảng vài ngôi chen nhấp nhô
Róc rách tịnh tâm dòng suối chảy
Rì rào náo dạ sóng lô xô
Tung tăng cá lượn , hồ trong vắt
Thấp thoáng đu cành , chim líu lo
Lạc bước thu sơn lòng mãi nhớ
Bồng lai tri cảnh Suối Mơ chờ.
SM - 17/11/2005
( Vài dòng cảm xúc khi ngắm tranh của chị 7 tặng Như Phương )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#86 —
18.11.2005 00:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-19 05:41:21Viet duong nhan>
Trích đoạn: Sao mai
Trích đoạn: Viet duong nhan
Suối Mơ
Tặng Như Phương
Suối Mơ
Cây xanh lớp lớp đứng ven hồ
Đá tảng vài ngôi chen nhấp nhô
Róc rách tịnh tâm dòng suối chảy
Rì rào náo dạ sóng lô xô
Tung tăng cá lượn, hồ trong vắt
Thấp thoáng đu cành, chim líu lo
Lạc bước thu sơn lòng mãi nhớ
Bồng lai tri cảnh Suối Mơ chờ.
SM - 17/11/2005
( Vài dòng cảm xúc khi ngắm tranh của chị 7 tặng Như Phương )
Cảm ơn Sao Mai làm bài thơ như vẽ một bức tranh tuyệt mỹ tặng 7 & Như Phương.
Bến Đợi
Nguồn thơ nay đã cạn rồi
Suối khô nên chẳng còn lời kết đan
Tặng em bến đợi đò sang
Gợi hồn lãng mạn tuôn ngàn ý thơ.

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
Cám ơn 7 đã gửi lời cảm tạ đến Sao Mai, 7 làm p ngộp thở vì cảm động đây.
Hình đẹp thơ hay của Sao Mai, 7 và khánh Băng.... cám ơn những chân tình ảo nhiểu nhiều.
Sẽ có một món quả nho nhỏ gửi đến để cảm tạ quí khách.
Thân chào
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 176
Từ: 20.10.2005
Trạng thái: offline
#89 —
18.11.2005 09:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-18 10:11:08Như Phương>
Tuy trang website này của np chưa đủ bài vở của các bạn nhưng cũng xin gửi tạm để các bạn xem và góp ý.
Mong các bạn rải thêm những vần thơ và hình ảnh để np dụoc có dịp thực tập thêm
Đó là món quà tinh thần mà np hứa tặng các bạn.
http://www.geocities.com/thonhuphuong//index.html
vì MYE không vào xem được xin mang bài của bạn ra đây gửi bạn
người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ
★
★
★
★
★
0