📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT MÌNH

0 trả lời, 1.268 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2013 22:51:50 bởi thachthaohuynh>
MỘT MÌNH
Sáng mùa đông, sang mùa đông,
Ai có buồn không với nhớ mong.
Ngày tháng có trải buồn ra biển rộng,
Lênh đênh sầu trên đại dương mênh mông .
 
Buổi sang mùa đông, trời chuyển vào đông,
Cây khẳng khiu cành ôm lạnh giá sầu đông.
Có tiếng chim buồn bơ vơ gọi bạn,
Như tiếng long ta chơi vơi trong hư không !
 
Ta sợ mùa đông, sợ mùa đông,
Ướp lạnh đời ta với nhớ mong.
Sương theo song cửa, tình thơ buốt,
Ta khóc âm thầm, ai biết không ?
 
Nắng ấm mùa xuân, có bao giờ trở lại,
Cho thoáng vui trong ánh mắt buồn.
Mình đã qua chưa, cuộc đời dâu biển,
Cay đắng trường đời, in đậm nét tang thương .
 
Có mùa đông nào mà không mang cô quạnh,
Buốt giá tâm tư, buốt lạnh đời,
Lòng buồn, sâu lắng đơn côi,
Tiếng chim lẻ bạn, ngậm ngùi tình ta!
                   tl (12/04/2013)
 
 
Đăng nhập để trả lời
0