5.740 trả lời, 302.038 lượt xem —
Trang 149 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#4452 —
29.12.2014 17:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2014 16:39:46 bởi Cố Quận>
Coi xong rồi anh Tư ơi! Xóa đi Anh nhé, kẻo không Chị Tư Lệnh mà đọc được thì xử tội Anh là Chủ Mưu, còn nhị em là Tòng Phạm; Anh 30 cuốn lịch thì nhị em cũng 29 cuốn à nghe anh Tư.
Xóa Nhanh Lên Anh Tư!
Xóa đi Anh, xóa thư nhanh
Kẻo Chị mà đọc...trước vành tội chung
Chủ mưu, tòng phạm tiêu tùng
Anh ba chục cuốn mịt mùng tương lai
Nhị này liên lụy họa tai
Hai mươi chín lịch! Đếm dài dài nghe
Sẽ nói chuyện với anh Tư sau! Giờ nhị em dông qua bên Chị Năm Trúc lánh nạn vậy; khà khà

.
Thân,
Lão Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#4457 —
31.12.2014 17:20
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2015 19:22:36 bởi Cố Quận>
Sắm Quà Gì Giáng Sinh (3)!!!
Quà gì bằng quà ông câm
Đừng thơ vần thả, ý ngâm cho mừng
Nó ngồi chè chén tưng bừng
Nó tà với áo, hài chưn, tóc dài
Nó hương nồng với hương phai
Nó hoa lá sắc hồng mai đỏ vàng
Nó tiếng ngược, nó âm ngang
Nó câu đại hải, tràng giang những bài
Nó lì lợm, nó dẳng dai
Nó ôi chán chết! Ai ai cũng rầu
Quà gì bằng quà vắng câu
Vái trời thơ bặt lâu lâu đây nhờ
Bà kêu tôi không thơ bằng như giết tôi cho xong chuyện nghe Bà Nó; khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Sinh Nhật Lần Thứ Hăm Lăm!!!
Chúc Người trẻ mãi không già
Để cùng đám bạn kê cà quanh năm
Nhớ hình như mới...hăm lăm
Vẫn môi mắt, vẫn má cằm thanh xuân
Vào chúc sinh nhật muộn màng, đừng chấp nhị này nghe Bạn Hiền.
Thân,
Lão Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#4464 —
01.01.2015 20:16
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2015 05:50:34 bởi Cố Quận>
Thức giấc nửa đêm, vào thấy bát phở của Chú Mười mà thèm.
Ăn Phở Chẳng Kêu Con!!!
Nửa đêm vào thấy phở
Tô bốc khói mà thèm
Chú Mười ơi sao nỡ
Để tên cháu mình thèm!!!
Phải chi ngầu với tái
Trên bàn rượu và ta
Thì thơ vần Từ Hải
Mơ Thúy Kiều...chữ sa
Chú Mười ơi sao nỡ
Ăn phở chẳng kêu con!!!
Chú Mười mà gặp tên cháu say này thơ là ăn không ngon miệng nữa rồi! Hay là cho con dĩa tái để nhậu vài vịm đi Chú Mười; khà khà

.
Thân,
Tên Cháu Say
★
★
★
★
★
0