5.740 trả lời, 301.950 lượt xem —
Trang 15 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#422 —
14.11.2022 04:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2022 20:24:59 bởi Cố Quận>
Nghe cô Holy " Ới ời "...là biết cô có ý trông thơ của nhị tôi nữa rồi đây.
Cô Cười...Cây Cỏ Cũng Cười
Cô cười...cây cỏ cũng cười
Cọng nhành tím hạ học người sắc hương
Chúng đeo chân mấy ngõ đường
Trước sau quyết vượt cổng-tường-bậc cao
Bóng vào hình cũng theo vào
Tiếng ra âm cũng leo rào cùng ra
Cỏ cây chúng luyến lưu tà
Áo cô vàng sắc hạ loà nắng say
Viết tặng cô tám câu lục bát để trả công cô ới ời, có đáng giá chăng? Khà khà



.
Thân,
Nhị Ca
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#427 —
15.11.2022 23:23
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2022 23:27:48 bởi Cố Quận>
Giáng sinh sắp về với nhân gian rồi ư?

Chúc Giáng Sinh 2021
Tay vần chữ giáng sinh chúc bạn
Và thuộc thân chén cạn chén đầy
Đèn sao lấp lánh thông cây
Nói cười chiếu tiệc quần quây mở quà
Nhị tôi xin chúc thân bằng quyến thuộc có một mùa Giáng Sinh 2021 tràn ngập niềm vui nghe.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#432 —
17.11.2022 20:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2022 05:02:06 bởi Cố Quận>
Ngày lễ mà gió mưa tầm tã thế này, chẳng đi đâu được cả...biết làm gì bây giờ đây ông?
Mùa Giáng Sinh Của Ta
Trời gió mưa ngày lễ
Bày chiếu tiệc chén cay
Ta hai người chuyện kể
Tình năm cũ...hôm nay
Yêu thương mãi chẳng già
Niềm đắm say thiết tha
Hình kia đeo sát bóng
Sau trước mụ...lão già
Mùa giáng sinh của ta
Thì bà làm vài món ngon, rồi bày tiệc nhậu với tui...khi nào say thì tui hát bài " Lầm " cho bà nghe, chịu không? Khà khà



.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#434 —
19.11.2022 05:06
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2022 05:09:45 bởi Cố Quận>
Ngày đầu của năm 2022, nhị tôi vào làm vài câu thơ chúc ông bà Bắc nhé.

Chúc Ông Bà Hai Nghìn Hăm Hai
Năm hai nghìn hăm hai
Ngày đầu tiệc lai rai
Chúc ông bà vui nhé
Đi về ngõ chung vai
Tình tiền luôn đầy hộc
Hương sắc lụa mượt mà
Bánh quà ba buổi lộc
Con cháu biếu tận nhà
Suốt hai nghìn hăm hai
Mời hai ông bà cạn chén này với nhị và Bà Hùm Quận Sáu nghe...Dzo^.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#438 —
21.11.2022 22:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2022 22:03:24 bởi Cố Quận>
Ông nhị ơi! Đã gom đủ chữ để làm thơ tết này chưa vậy hả ông?

Xuân Người Có Nhớ Ta
Tay gom vần chữ tết
Ngày đầu năm kết thơ
Sắc hoa tà áo dệt
Vàng mai...đỏ đào tơ
Hương trên dòng tím mực
Ngát chiều hôm khói sương
Bướm ong vườn xuân bức
Tranh mùa gieo mến thương
Tay gom âm tiết chuỗi
Ngôn từ khắc đầu năm
Gửi giang đầu giang cuối
Trời hương sắc xa xăm
Xuân người có nhớ ta
Nhị tôi là người quê mùa, làm gì có chữ để mà gom ông bắc?
Thân,
Nhị
(634)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#441 —
23.11.2022 04:50
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2022 20:35:12 bởi Cố Quận>
Cảm ơn anh Tấn Tài đã vào đọc thơ và để lại lời chúc xuân tháng chạp nghe, giờ thì nhị tôi xin phép làm thêm bốn câu đáp lễ lại ông anh vậy.
Xuân Như Ý
Tháng chạp ngồi thơ đáp lễ ai
Xuân như ý vọng ước hoà hài
Tay vần hạ tiết thu-đông khởi
Tứ lộng dòng câu tết cúc mai
Nhân đây nhị tôi cũng xin chúc anh Tấn Tài và gia đình có những ngày xuân Nhâm Dần 2022 tràn đầy niềm vui và ba trăm sáu mươi lăm ngày sắp đến mọi sự hài hoà-như ý mình nhé.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#446 —
30.11.2022 00:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2022 00:49:01 bởi Cố Quận>
Sắp đến rằm tháng chạp rồi, vườn mai nhà ông nhị đã nở hoa chưa?

Tháng Chạp Vườn Mai Nụ Sắc Vàng
Tháng chạp vườn mai nụ sắc vàng
Tơ đường khói ngõ tiết xuân sang
Nêu xanh dựng góc quanh nhà phố
Liễng đỏ tường treo khắp xóm làng
Chả phụng cơm chiều nghinh bạn hữu
Nem công tối rượu tiếp tào khang
Thềm sương giọt nhỏ hừng đông buổi
Tháng chạp vườn mai nụ sắc vàng
Tháng trước Bà Hùm Quận Sáu Tôi nổi cơn tam bành về chuyện nhị tôi suốt ngày chỉ lo làm thơ hoa với áo, nên đã đổ thuốc trừ sâu xuống mấy gốc mai...giờ chỉ có cành khô, chứ không thấy hoa với nụ nào cả ông bắc ơi...khà khà



.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#448 —
03.12.2022 20:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2022 20:39:22 bởi Cố Quận>
Cảm ơn Mr. Van, chúc ông bà và cháu có một mùa xuân Nhâm Dần 2022 tràn đầy niềm vui nghe.

Xuân Phơi Phới Áo Lụa Người
Xuân phơi phới vạt mai vàng
Hỏi cô áo lụa trên đàng đi đâu
Cho tôi theo bám sắc mầu
Níu hương tóc mượt mà đầu ấy tơ
Sớm mai sợi nắng xuân chờ
Mây qua gió lại hạt vờ vật vai
Áo phơi phới vạt vàng mai
Hỏi cô chân sáo trắng hài về đâu
Nhân đây nhị tôi viết tám câu lục bát tặng ông bạn mình vậy.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#450 —
03.12.2022 20:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2022 18:42:14 bởi Cố Quận>
Ông nhị ơi! Hôm nay đã hăm bốn tết rồi, sao không thấy bóng dáng ông quay lại nhà vậy?
Phơi Phới Tà Áo Xuân
Tai nghe tràng pháo tết
Mắt đã sắc hoa đào
Hương tà ai lụa dệt
Phơi phới gió xuân vào
Ngõ ngoài chân guốc khua
Về sao được ông bắc, người dưng đã đuổi nhị tôi ra khỏi làng cả tuần nay rồi ông ơi.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0