📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Tùy Bút - Tản Văn

Tùy Bút Cố Quận

5.740 trả lời, 302.308 lượt xem — Trang 66 / 192
Bà Chị Xóm Đình Tôi dạo này coi bộ nhớ người xưa bến cũ, âm đàn tiếng hát ngày nào dữ à nghe!!!


Tay Đàn Xưa Lỗi Nhịp!

Đàn xưa tay lỗi nhịp
Cung tơ ngân khúc sầu
Lỡ làng duyên chàng, thiếp
Đông, tây bến giang đầu

Lời trăm năm thệ ước
Theo mùa trôi, gió trôi
Xa trùng mây...biển nước
Tình tan vỡ! Ngăn đôi

Em đàn xưa lỗi nhịp
Ta âm ý thơ sầu
Trăm năm này bất hiệp
Mình hai kẻ giang đầu

Tây, đông thương nhớ nhau


Vào hoạ mấy câu cho...đàn xưa lỗi nhịp đứt dây, gãy phiếm luôn, để rồi còn mua đàn mới nghe Bà Chị; khà khà.

Thân,

Đứa Em Xóm Trại Kèn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2017 17:03:42 bởi Cố Quận>
Ối giời! Nhỏ Em Tôi có bùa hay sao mà hoá bông so đũa hai thành ba thế này???

[size="4"]
Bùa Bông So Đũa Hay Sao!!!

Năm nay so đũa đặng mùa
Hai bông phải gió hiu lùa hoá ba

Hái là biết của Ngân Hà
Lẫu là say sắc tím tà áo tơ
Đêm nằm nửa tỉnh nửa mơ
Thấy bông so đũa cành chờ canh chua

Năm nay so đũa đặng mùa
Hai bông chịu ngãi thuận bùa thành ba

Bùa phép gì cũng tốt...mặc sức ta lẫu no bụng mà say thôi Tím Muội hỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca[/size]
 



Đăng nhập để trả lời
0
Nhị ca chịu câu " Vé đi thì có, vé về lại không " của Tím Muội lắm.

Phong Trần Mấy Cuộc...Đã Là Trăm Năm

Đời trăm năm mấy cuộc
Phong trần kia gánh vai
Vui buồn tay chén chuốc
Bên thềm trăng, sớm mai

Đến rồi đi chớ vội
Chờ cho...thơ nửa vần
Đón và đưa đừng hối
Chờ cho...âm vẹn phần

Phong trần kia mấy cuộc
Là trăm năm rồi ư
Vui buồn tay rượu chuốc
Hồn thanh thản, nhàn thư

Theo chân người đi đây...

Sống mới khó, chứ chết thì nhẹ nhàng lắm mà! Trước sau gì cũng đến lượt mình thôi, thử chi cho rối rắm cái sự đời vậy Tím Muội hỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Đăng nhập để trả lời
0
Vào hoạ thơ với anh Hai cho vui nghe, mời.


Áo Tím Vườn Xuân Nay

Vườn xuân nay áo tím
Hai vạt bước bên chồng
Hương xưa là kỷ niệm
Tình xưa...gió đông bồng

Bềnh bay xa...tít xa
Phương tây kẻ luỵ tà
Xuân từng xuân câu chữ
Vần vương vấn xuân hoa

Vườn xuân nay áo tím
Hai vạt mới bên chồng
Màu xưa giờ kỷ niệm
Hoa xưa! Gió rụng đồng

Tình thơ ta gửi ai!!!


Anh Hai cứ " Nhưng mà... " làm đau lòng nhị em quá đi anh Hai ơi; khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Nhị ca vào mượn ý thơ của Tím Muội mà hoạ vài câu nhé.

Mình Trồng Em Tưới Vườn Xanh

Mình trồng em tưới nhánh trổ ba
Bông cây so đũa trắng sân nhà
Giữa trưa tay hái chiều tay lẩu
Tay mời chàng chén rượu quỳnh a

Ăn rồi xin nhớ chữ thuỷ chung
Nhớ câu thệ ước bách niên cùng
Giai lão...vợ chồng ta giai lão
Duyên tình, đạo nghĩa dạ thuỷ chung

Mình trồng em tưới mảnh vườn xanh


Anh Điệp mà vào đọc bài thơ trên của Mi là thương vợ suốt đời này à nghe Tím Muội; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Đăng nhập để trả lời
0
Vào " Thu Cảm " cùng Tác Giả nghe, mời.


Thu Cảm

Heo may rụng cánh phong vàng
Xạc xào xác lá trên đàng thu bay

Mây đen giăng! Lạc bóng ngày
Trên sân hạt nhỏ, hạt gầy hạt mưa
Rưng rưng giòng! Nhớ chuyện xưa
Bóng hình năm cũ...người vừa như xa

Heo may gãy ngọn phong già
Thu nay tình đã biệt là bao thu!!!


Sáng mà vào viết 8 câu này! Chắc hôm nay rượu đến khuya quá Bà Chị Xóm Đình ơi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Xóm Kèn



Đăng nhập để trả lời
0
Hai Anh Bạn Tui gặp nhau vui hỉ, tha hương ngộ cố tri còn gì bằng???


Tha Hương Ngộ Cố Tri

" Tha hương ngộ cố tri "
Mình cùng cạn chén đi
Chuyện vạn ngày nhắc nhở
Thời áo trắng dạ ghi...

Anh tôi chân trên lối
Hai buổi chung mái trường
Đi về trong sớm tối
Sau, trước ta chung đường

" Tha hương ngộ cố tri "
Ngồi kể chuyện thư thi
Hơn vạn ngày xưa cũ
Thời áo trắng lòng ghi

Hôm nay rượu mời nhau


Chúc Thắng Huynh, anh Hồng+Thuý có những ngày vui khi gặp lại nhau trên đất khách nghe.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Vào mượn hình để thơ thu nghe anh Lượng, mời.

Tơ Nắng Thu Vàng

Hôm qua tơ nắng thu vàng
Hàng phong lá đỏ bên đàng gió lay
Vi vu thềm cỏ heo mây
Cánh rơi trắng cả dòng này bến sông
Giờ đâu áo tím chiều đồng
Hôm xưa đò xác pháo hồng sang ngang
Hôm nay tơ nắng thu vàng
Hàng phong cánh đỏ rụng đàng gió bay

Lá mùa chạm chén rượu cay
Cho ta nhớ lụa! Dáng gầy thu xưa

Tại Ông Anh mà nhị tui nhớ áo người ta! Tại Ông Anh Tui mọi đàng mà; khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2017 16:38:43 bởi Cố Quận>
Sáng sớm O đi mô...đón nắng thu hề???


Đón Nắng Thu

O đi mô sáng sớm
Ra đón nắng thu hề
Đừng nghe O! Đừng trộm
Tơ ấy...sợi bên lề

Cho lạnh lùng ngọn cỏ
Tê tái cánh lá vàng
Cho đồi phong kia gió
Đưa mây xám! Mưa đàng

Sáng sớm O đi mô
Ra đón nắng thu hồ
Lung linh dòng tơ chiếu
Mà vớt sắc màu tô

Về ướp áng văn ư!!!


Nhị tôi thấy bức hình đẹp, vào thơ mấy câu ghẹo chị Song Nguyệt cho vui, chúc Chị có một buổi sáng dạo đồi thu như ý nhé; khà khà.

Thân,

Nhị
 



Đăng nhập để trả lời
0

Bướm Tím Tầm Hoa

Một chàng bướm tím tầm hoa
Phải hương và sắc cánh sa đất này

Biết rằng say! Ngại gì say
Thân khô nát, hồn cao bay vẫn vào
Đặng nhâm nhi mật ngọt ngào
Trăm năm một khắc...rồi sao cũng đành

Hoa trắng mấy đoá vườn xanh
Đắm hương với sắc bướm anh rớt bùn


Các đấng trượng phu xưa nay, đã mấy ai thoát được ải hương với sắc, phải vậy không anh Hai??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Bức hình này đẹp như tranh, nhị ca vào thơ nghe Nga Muội...mời.


Lá Phong Vàng

Phong xanh màu đã sắc
Vàng thu lá vàng thu
Bóng chiều đi! Nắng tắt
Hoàng hôn gió vi vu

Chiếc mùa rơi dưới bến
Xạc xào reo đuổi chân
Hài người, ta thương mến
Lụa mềm ôm sát thân

Màu phong xanh nay sắc
Vàng thu cánh lá rơi
Hoàng hôn đi! Trăng vắt
Ngang cành khô chiếc rơi

Người chiều nay...giờ đâu!!!

Bớ Nga Muội! Người của nhị ca chiều nay đâu rồi??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Đăng nhập để trả lời
0
Vào mượn ý thơ của chị Huệ và bốn chữ " Hương Xưa Ngày Cũ " mà thơ nghe, mời.

Hương Xưa Ngày Cũ

Giờ đây lụa cũ tà xưa
Sắc hương nắng hạ, thu mưa xa rồi

Ngày dần trôi...tháng mãi trôi
Năm tàn năm khởi tình đôi ngã tình
Tình đôi ngã cách duyên mình
Cách đông tây biển trời thinh không trời
Bờ kia ơi! Đường kia ơi
Đêm mơ bóng nhạt hình vơi ngỡ vừa

Bên em áo cũ tà xưa
Sắc hương nắng hạ, thu mưa...giật mình

Tại đọc thơ chị Huệ đêm qua mà mộng thấy áo cũ tà xưa...nửa đêm tỉnh giấc la làng! Bị Bà Nhị phạt quì gối úp mặt vô tường đến giờ mới tha cho ngồi thơ đây; khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Tím viết hay thật, nhị ca đọc là muốn thả vài câu thơ ngay...mời Muội.

Ảo Và Thực Khác Chi Nhau!!!

Ảo thực như nhau khác chi đâu
Cũng hoa cũng áo đấy hương mầu
Xuân lơ lụa cánh chiều hiên liễu
Hạ lửng làn tơ tối mái dâu
Văn chương câu chữ đưa thân hữu
Thi phú vần âm tiễn cận hầu
Cũng cây cũng lá thu đông sắc
Thực ảo như nhau khác chi đâu!!!

Làm tám câu này tặng Mi để đền công bài viết trên đấy nhé Tím Muội; khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Tích xưa Lưu+Quan+Trương kết nghĩa vườn đào, nay có Dũng+Thắng+Lê Ba kết nghĩa dưới cầu Golden Gate Bridge đây.


Dưới Cầu Hội Nghĩa

Xưa Vườn Đào Kết Nghĩa
Nay hội bạn dưới cầu
Bộ ba dao, muỗng, nĩa
Mồi, rượu tiệc cao lầu

Hai Tay nhỏ hơn tôi
Nhị thịt, Thắng-Dũng xôi
Hồ quỳnh đây uống nửa
Nửa còn! Hai chia thôi

Vườn đào xưa kết nghĩa
Một quân vương, hai thần
Dưới cầu nay hội nghĩa
Hai nửa! Tôi nửa phần

Quá đã...quá đã a

May là có Cô Tôi đi theo, chứ không thì thơ kiểu này...Dượng Tám Tôi giết nhị tôi ngay; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Nhị ca vào mượn ảnh mà thơ nghe Nga Muội.

Hạt Mưa Thu Đầu Mùa

Mưa thu hạt đã vào mùa
Cho mây giăng lối, gió lùa chắn song
Hiên bên trắng cả một dòng
Vườn đây lá rụng! Thơ lòng nhớ thương

Hạ hoa cành nở sắc hương
Xanh mơn mởn nhánh in tường nhánh xanh
Con ong, cái bướm vờn quanh
Sớm oanh, chiều yến trên cành hót vang

Mưa thu rụng cánh phong vàng
Chiếc trôi trên bến chiếc đàng gió bay
Hiên bên người giọt vắn dài
Vườn đây âm chữ thơ bài mưa thu

Mi đừng khóc nữa nghe Nga Muội...cho trời ngưng mưa!!! Để nhị ca còn lội ra chợ mà mua vài vịm rượu về ngồi thơ thu chiều nay vậy; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2017 01:58:11 bởi Cố Quận>
Con cũng cảm ơn Cô+Thắng Huynh+Peter và Bạn Hữu đã cho vợ chồng con có dịp ngồi bên nhau nhắc lại chuyện những ngày còn sống nơi quê nhà. Chúc Cô+Thắng Huynh và Em có những ngày vui trên đất Mỹ này nhé.


Đời Người Mấy Dịp Môi Cười Gặp Nhau!!!

Đời trôi dạt! Nơi xứ người
Mấy khi có dịp môi cười gặp nhau

Cuộc phân ly...kẻ trước sau
Kẻ lưng sắc nắng kẻ màu sương vai
Thu, đông, xuân, hạ mười hai
Tháng đi tháng đến lòng hoài cố nhân
Trăm năm một đoạn đường trần
Ai quên ai nhớ người Tần-Tấn chăng!!!

Đời trôi dạt! Lệ ướt khăn
Nửa đêm tỉnh giấc biết rằng cách nhau


Cô có đọc bài này cũng đừng khóc nghe Cô, tội nghiệp Thắng Huynh lại ngồi lau nước mắt cho người mình yêu; khà khà.

Thân Kính,

Nhị
 



Đăng nhập để trả lời
0

Ngọn Cỏ Lá Vàng

Này thu ngọn cỏ lá vàng
Chờ heo may thổi nhà nàng cánh qua

Nhà nàng sân trước cúc hoa
Sân sau ao nước trăng ngà sắc trăng
Làn tơ nổi, làn tơ giăng
Dòng đây với đó tơ rằng...nhớ tơ!!!
Tơ rằng đâu chữ âm thơ
Lá trôi vàng chiếc qua bờ vắng câu
Thương mà dạ chẳng nhớ nhau
Yêu mà bụng chẳng chút sầu thế ư
Chẳng mơ tưởng, chẳng tương tư
Chẳng vần chẳng ý! Chẳng từ tình tang

Heo may chậm thổi lá vàng
Chờ ta tím mực gửi nàng hãy lên


Ối giời! Heo may chi mà mạnh thế, lá rơi lầm nhà rồi heo may ơi; khà khà.

Thân,

Nhị C
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay nhị tôi mang theo cái bánh nếp mà Em Tôi bên Úc sang đãi ông anh thơ thẩn mình ăn sáng trên SanFrancisco và món tôm khô củ kiệu nhị tôi làm để lai rai tối hôm qua với Dượng Tám Mình và Anh Quang tại nhà mình, ngồi ăn trưa hai món này mà lòng nhớ Cô+Dượng và Em Tôi vô vàn.

Bánh Nếp Tôm Khô

Ăn trưa bánh nếp tôm khô
Nhớ Em nhớ Dượng và Cô vô vàn

Có tiệc nào mà không tan
Cuộc vui thoáng chốc! Đường ngang dọc đường
Là chia cách muôn dặm trường
Là đông tây kiếp tha hương biển hồ

Ăn trưa bánh nếp tôm khô
Nhớ thân tộc cũ giờ mô...mô giờ!!!


Dượng Tám Tôi mà vào đọc bài này, không chừng mai này dám lấy vé máy bay trở lại San Jose nhậu với nhị tôi đến ngày trở về Úc lắm à nghe??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0

Cành Thu Soi Bóng Nước

Chiều thu không sắc nắng
Không bóng nước tơ vàng
Gió khơi dòng lẳng lặng
Lăn tăn sóng đưa làn

Thu trôi...màu lá trôi
Rừng thông xanh ngang đồi
Xạc xào cây! Nhánh gãy
Xuống bồng trôi bềnh trôi

Chiều thu hồ quạnh vắng
Không người qua áo qua
Không hương tà lụa trắng
Tơ chìm đáy! Tơ xa

Cành thu soi bóng nước

Nhị ca vào mượn ý thơ của Amy mà hoạ vần thu soi trên bóng nước nhé, chúc Amy luôn vui và đầy thi hứng để bạn hữu được thưởng thức vậy.

Thân,

Nhị Ca
Đăng nhập để trả lời
0
Thấy hình Cái Đại Phu điển trai quá, vào lục bát 4 câu tặng Đại Phu nghe, mời.


Cái Đại Phu

Cái Đại Phu, Cái Đại Phu
Ông điển trai thế gái bu quanh mình
Bởi ông trị bịnh tài tình
Không yêu! Bốc thuốc uống thình lình yêu


Bảy tui khâm phục Đại Phu lắm lắm vậy, khà khà.

Thân,

Bảy Mập



Đăng nhập để trả lời
0

Lá Đỏ Thu Phong

Thu phong cành lá đỏ
Nắng ngày tơ nắng soi
Chiếc màu theo cánh gió
Bay lưng trời bóng đôi

Chiếc lạc dòng bến bắc
Chiếc sa lối đồi nam
Hai hoài thương dáng sắc
Chung cành phô khói lam

Lá đỏ thu phong cành
Lời oán trách cao sanh
Tiết mùa chi lắm để
Chiếc sa lối! Lạc gành

Thu phong hề thu phong

Lá thu phong cũng biết nói hả ông thần say...hay rượu là rượu vào thơ ra vậy??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Hôm qua hâm cái bánh nếp nhân thịt, ngồi nhớ Cô+Dượng Tám và Em Tôi mà rưng rưng lệ...giòng đọng thành giọt nhỏ xuống làm bánh vỡ đôi.


Lệ Tôi Làm Bánh Vỡ Đôi

Lệ tôi làm bánh vỡ
Nhân thịt bánh thơm lừng
Muốn xơi...lòng không nỡ
Tay muỗng, nĩa ngập ngừng


Sợ ăn rồi đâu còn dấu vết hai ngày Dượng Tám Tôi ghé thăm nhị nữa, phải không các Bạn Ta??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay nhị tôi vào mượn hình của anh Lượng mà thơ thu nghe, mời.


Tường Ta Thu Lá Vàng

Tường em tơ trăng ánh
Tường ta thu lá vàng
Vấn lòng...bên đây cánh
Rơi qua đấy sân nàng

Trăm nghìn câu đến tay
Tình thơ ta vạn ngày
Bấy mươi mùa heo gió
Phong mùa bay...tiết bay

Tường ta vàng dây lá
Tường em hoa nhánh tơ
Trăng khuyết tròn hoa đã
Lần hội tương chiếc thơ

Sao chẳng tiếng hồi âm!!!

Thơ ông đề trên lá nhiều quá, rơi ngập cả sân nhà nàng, nhặt muốn rụng tay, đọc mờ cả mắt! Nên nàng nổi cơn tam bành...quét lại thành đống mà đốt, lấy tro vun gốc vườn hoa thu rồi ông thần say ơi; khà khà.

Thân,

Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2017 23:05:45 bởi Cố Quận>
Không sợ vợ...không phải trượng phu đâu Cái Đại Phu! Đừng nghe lời Út Quậy mà bốc thuốc cho qua, vừa tốn công lại phí tiền vô ích.

Không Sợ Vợ! Nào Phải Trượng Phu

Không sợ vợ! Nào phải trượng phu
Lỡ xưa...đường tình ái mây mù
Đông tây duy lối vườn hoa bướm
Một người thôi, suốt kiếp nhàn du

Không sợ vợ! Nhà tranh chẳng mái
Nắng soi trong, mưa ướt chăn mền
Cây sân trước sau nhà nhánh gãy
Trẻ không cơm, lăn lóc trên nền

Không sợ vợ! Ta bất trượng phu

Không sợ vợ, cũng phải tập sợ như qua đây đã từng làm từ thuở " Ban Sơ Mới Về " vậy nhé Cái Đại Phu ơi! Cho đời mình it te tua hơn nghe Đại Phu; khà khà.

Thân,

Bảy Mập
 



Đăng nhập để trả lời
0
Định gói cái bánh nếp nhân thịt lại cất làm kỷ niệm...mà món tôm khô củ kiệu không cho! Thôi đành xực vậy.


Tôm Khô Củ Kiệu Không Cho

Tôm khô củ kiệu không cho
Để dành bánh nếp! Đành no bụng này

Ăn rồi dạ thắt dạ thay
Nhớ ai hôm trước ngồi say với mình
Bây chừ rượu cả một bình
Không bằng hữu chén bồi nghinh..chẳng màng

Tôm khô củ kiệu trên bàn
Cho ta bánh nếp! Buồn mang mang buồn


Biết đến khi nào Em Tôi lại qua Mỹ đãi nhị này ăn bánh nếp nữa đây...buồn; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Nhị Ca mượn bức ảnh này thơ nghe Amy.

Dòng Thu Bóng Lá

Dòng xanh đây đỏ nhánh rồi
Bóng in chiếc lá phong đồi thu sa

Chiếc bay! Chiếc gió la đà
Thân vương lối cỏ xác sà vườn cây
Rừng trắng sương, trời xám mây
Chiều mong manh khói, đêm gầy hạt mưa

Giữa dòng xanh nước dòng đưa
Phong vàng đỏ cánh lá vừa rụng trôi

Vay ảnh đẹp...thì phải trả lại bằng tám câu thơ để trừ nợ vậy, vừa ý không Amy??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Đăng nhập để trả lời
0
Xưa Anh và tôi chung trường những ngày bọn mình tóc còn xanh, giờ gặp lại nhau đây! Tóc hai đứa đã điểm màu sương tuyết cuộc đời cả rồi Thắng Huynh hỉ.


Tôi Và Anh

Chung trường thời tuổi trẻ
Anh, tôi tóc còn xanh
Giờ hai đầu bạc nhé
Ngồi nhắc chuyện ngày thanh

Bạn bè ai còn mất
Kẻ nhớ, người nay quên
Nửa đời qua cách mặt
Mờ nhạt bóng! Phai tên

Tuổi trẻ xưa chung trường
Cuộc đổi đời! Tha hương
Anh, tôi giờ bạc tóc
Ngồi nhắc kẻ trên đường

Năm nao...giờ lạc đâu!!!

Xin lỗi Dượng Tám! Tại thơ khai, chứ không phải tại nhị tui bật mí chuyện xưa Dượng theo chân Hoàng Thị đâu nghe, có bị Cô tra vấn...cũng đừng giận nhị này nhé Dượng Tám; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Thấy Hiền Tỷ đăng bức hình này lên đã mấy hôm, hình đi rồi hình trở lại...nên nhị em vào thơ cho thu thêm chút âm điệu, đậm màu đậm sắc nghe Hiền Tỷ.

Vẫy Tay Mừng Thu

Ta chào mi! Ta chào mi thu lá

Từng chiếc rơi đường đã ngập cánh vàng
Phong bay bay trời lộng gió heo sang
Sông sương khói ngày quyện đan sương khói

Ta mừng mi! Ta mừng mi thu lối
Này vu vơ vần chữ tím mực câu
Thơ cong cong tờ giấy trắng loang mầu
Đêm canh thức lời hẹn nhau mai sớm

Ta gặp mi! Ta gặp thu vụn trộm
Tình thu ta lòng thấp thỏm, đợi chờ
Bốn mùa qua vùng ảo vọng, chốn mơ
Nay thu đến thềm vàng tơ thu đến

Ta và mi! Vẫy tay...cười trên bến
Hiền Tỷ vẫy tay và cười với thu tươi thật đấy; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ



Đăng nhập để trả lời
0
Sáng vào Facebook thấy hai Nhỏ Bạn Tôi đứng ngồi làm dáng mà mê, thơ được rồi đây.

Hai Cô Chờ Ai!!!

Dạ thưa hai cô chờ ai
Đứng ngồi trông ngõ thở dài thế ư!!!

Hai cô chờ gã say từ
Lối kia trường Nguyễn hẹn ừ sáng nay
Đãi tô bún cá sớm ngày
Đãi ly chè lạnh trưa này chuyện thơ
Chuyện thời cắp sách hắn mơ
Hắn theo lụa trắng áo lờ lững hương
Hắn về vần chữ âm thương
Âm yêu, âm nhớ, âm đường lá rơi
Thu nào hắn mực tím lời
Tím câu trang giấy tím trời nắng phai

Nên hỏi hai cô chờ ai
Đứng ngồi trông ngõ thở dài thế kia!!!


Bớ làng! Hai Nhỏ Thơ, Hồng rượt nhị tui...chỉ lục bát hỏi chờ ai thôi mà, hai Cô lại nổi cơn tam bành; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Đăng nhập để trả lời
0
Ma đây ư...sao xinh thế này???

Ma Đây Ư!!!

Sao ma này đẹp thế
Sao ma này xinh ghê
Áo bà ba hương quế
Lụa hà đông...khách mê

Ma đi mô! Tôi theo
Đò qua sông, đây chèo
Giữa dòng trôi tóc thả
Bồng bềnh thu gió reo

Ma lên đồi cho lá
Phong rơi thềm! Phong rơi
Nhớ cành hoa tím hạ
Giòng lệ rơi! Giòng rơi

Sao ma kia đẹp thế
Cho vần âm thơ mê
Sao ma kia xinh thế
Cho từ ý thơ mê!!!

Xin Ma chậm chân cho...chờ nhị tôi theo với Ma ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Đăng nhập để trả lời
0