1.124 trả lời, 73.571 lượt xem —
Trang 21 / 38
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#601 —
13.07.2016 17:43
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2016 00:32:24 bởi Cố Quận>
Chuyện Tình Hoa Violet
Tím một màu hoa Tử La Lang
Tình em một kiếp hiến dâng chàng
Mang xuống tuyền đài duyên chung thủy
Nợ còn lưu luyến nợ dở dang
Bên sang, bên khó đời ngăn lối
Kẻ nhớ, người thương lệ thầm rơi
Hồn vương mộ chí hồn đâm cội
Nở một nhành hoa tím sắc phơi
Violet! Tình violet
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#608 —
23.08.2016 19:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 05:44:48 bởi Cố Quận>
Hỏi Cô Nàng Giữa Vườn Hoa
Này Cô đứng giữa vườn hoa
Cười duyên nửa nụ cùng ta hay trời!!!
Không! Cùng cúc nở ông ơi
Cùng Anh chụp ảnh xuân chơi xuân tình
Anh Ấy chung nhà với Mình
Chung trăm năm mộng trung trinh đấy mà
Vậy ngỡ là cười với ta
Nên mới hỏi...lời thơ hoa cúc vàng
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Hoa Xuân
Đầu đông một cội mai
Vàng áo ai chân hài
Khua bụi đường gió cuốn
Hạt vừa chấm trên vai
Cuối bờ tây đào nở
Nụ hồng soi nước trong
Dòng xuân trôi qua nớ
Ni vạt màu phố rong
Đường nào lên xóm bắc
Lối nào dẫn thôn nam
Gửi vần âm thơ sắc
Xuân nhạt chiều khói lam
Ớ nàng mai, o đào
Không dừng lại đây sao!!!
Cùng tôi tay chén rượu
Xuân khai...ớ mai, đào
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#612 —
28.10.2016 05:54
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2017 03:01:33 bởi Cố Quận>
Sông Xuân Đàn Nhạn Đã Về
Bờ sông đàn nhạn trắng
Về ngang qua bến xuân
Dòng yên...dòng lẳng lặng
Mềm trôi trong nắng xuân
Chim biết tầm chốn cũ
Người tha hương mãi đâu
Bao lần xuân lá nhủ
Hoa nở, tàn vắng nhau
Sông xuân đàn nhạn đã
Người còn xa...ngút xa
Dòng lên, ròng bậc đá
Thềm rong rêu chẳng ta
Xuân đàn nhạn trắng về
Người bóng khuất sơn khê
Mười, hai mươi năm chẳng
Lần hồi hương...viếng quê
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#622 —
10.03.2017 05:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2017 18:08:46 bởi Cố Quận>
Ớ Cô Áo Tím
Ớ này Cô áo tím
Cười với ai...với ai
Cho nắng ngày xuân lịm
Ngất ngây vàng ban mai
Áo cô cùng màu hoa
Tôi hái đoá tặng nha
Chịu chăng lời hãy nói
Vâng, ừ với tôi a
Cô cười...nụ giết tôi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#630 —
27.04.2017 18:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2017 14:10:42 bởi Cố Quận>
Đời Tan Tác!
Ôi đời ta tan tác
Từ thuở gặp được người
Thiện tâm cho rằng ác
Buồn giận phải môi cười
Duyên trăm năm Ông Tạo
Nguyệt Lão sao trớ trêu
Se hai làn một đạo
Yêu nghìn trăm nỗi yêu
Nên đời ta tan tác
Từ thuở sống cùng người
Nhẹ khuân, nặng cũng vác
Mệt mỏi phải môi cười
Yêu! Tại mi...tại mi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0