📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Duyên xưa

0 trả lời, 1.267 lượt xem — Trang 1 / 1
           Duyên xưa
    *          *                      *
Biển nhớ ai xô mãi ngàn năm?

Đưa gió về làm rối tóc em

Nét duyên xưa lặng lẻ mà thổn thức

Gọi anh về qua những lối xưa

Tìm nơi đâu những buổi tan trường

Tựa em về áo trắng thướt tha

Những phút đầu bở ngỡ giờ đã xa

Áo Trắng em giờ cũng như mây

Trắng trên đầu những lời yêu dang dở

Biển nhớ ai , chiều nay ?

Thổi gió đưa mây về giăng kín

Để em tan ra muôn ngàn giọt lấp lánh

Rớt xuống đời cho cây khô hoá những Mầm Xuân
UP_NT
Đăng nhập để trả lời
0