📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGƯỜI THẦY

0 trả lời, 1.301 lượt xem — Trang 1 / 1
NGƯỜI THẦY
(gửi tặng thầy KHANG)

K, người thầy yêu dấu 
Vẫn lặng một mình
Bước cùng chúng em
Đi dọc cuộc đời.

Học cho nên người
Để mai giúp nước
Sẽ mãi ghi ơn
Người thầy năm xưa.

Ak, thầy có biết không?
Chúng em vẫn mến
Vẫn nhớ gương mặt
Vui tươi của thầy.

Nay em muốn gửi
Bài thơ người thầy
Như lời tri ân
Đến người dạy dỗ.

Giờ này nắng đẹp
Xin chúc một ngày
Vẫn giữ phong độ
Của thầy chúng em.
Đăng nhập để trả lời
0