📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm cuối năm

2 trả lời, 1.954 lượt xem — Trang 1 / 1

Đêm cuối năm
Cuối năm đi giữa phố người
Chân quen bước lạ bùi ngùi bước chân
Đêm nay đêm cuối một năm.
Ai vui ta vẫn một thân xứ người
Ta đi giữa sắc hoa tươi.
Tìm hoài không gặp tiếng cười năm xưa.
Giữa lòng nghe rớt giọt mưa
Tối nay đi giữa giao thừa xứ xa.
 
H. Trung Trần Ngọc
Mỹ Tho xuân 1996

Đăng nhập để trả lời
0
Bâng khuâng
Bâng khuâng đứng trước cổng trường
Tìm tà áo trắng vấn vương thuở nào
Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
Áo xưa nay đã bay vào viễn phương
 
H. Trung Trần Ngọc
Tam Kỳ cuối hạ 1996
Đăng nhập để trả lời
0
Áo trắng
Bàn bạc bên trời mây trắng quá
Em đi tự thuở chẳng quay về
Ta tìm trong gió hôm nay lộng
Cả một đường chiều áo trắng bay.
 
Cựu Học Sinh Trường Khiết Tâm BH.
Đăng nhập để trả lời
0