📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Việt Nam thư quán!

0 trả lời, 1.559 lượt xem — Trang 1 / 1
              ĐI HOANG
Lạc lối vườn thơ chẳng hẹn chờ .
Hương  thơ lay động xác tình thơ.
Thư quán tỉ tê hồn phiêu lãng
Ta lại về ta với ngu ngơ !
 
Phong trần giã biệt với nàng thơ.
Gió sương dan díu chốn bến mơ .
Lãng du dồn bước nơi bờ ảo
Tao ngộ nàng thơ hoá khù khờ...
 
Thư quán cổ kim toả ý thơ.
Dừng bước phiêu linh thoả đợi chờ...
Tương tư mộng mị nhân tình cũ.
Lỗi hẹn nhân tình vạn tiếng tơ.
 
Mai này gió bụi hết mịt mờ ...
Hoan ca chếnh choáng mối duyên sơ.
Hẹn trả cho nàng muôn niềm nhớ!
Ta lại về ta với ngu ngơ ....
 
6/1/2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0