📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Không đề

0 trả lời, 1.405 lượt xem — Trang 1 / 1
Không đề
(Tặng trang thơ Việt Nam thư quán)
Sau một cơn say điên cuồng tàn lụi
Nếu để lại, trong lòng những điều gần gũi
Bạn chẳng bao giờ, nghĩ đến phút lìa xa.
 
Người khách lạ
(Tặng trang thơ Việt Nam thư quán)
Có một bông súng nở
Lặng lẽ giữa mặt hồ
Chiều đông sương giá phủ
***
Có một người khách lạ
Luôn về trong mơ tôi
Khiến tim ai run rẩy
Khiến hồn ai ngẩn ngơ
***
Đêm nao trời trở gió
Sóng xô vỡ mặt hồ
Ngọn đèn khuya lay lắt
Tôi sợ gió cướp mất
Giấc mơ của hồn tôi
Tôi sợ "nàng" đi mất
Người khách lạ của tôi.
 
Tiến Thanh
Đăng nhập để trả lời
0