📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mãi mãi,...

0 trả lời, 1.355 lượt xem — Trang 1 / 1




Những lúc buồn nhìn mưa thêm nặng nhớ
Nhịp thở dài dang dở vết duyên mơ
Chờ mưa đến hững hờ mây không vội
Lối trăng thề cằn cỗi thiếu lời thơ

Dang dở ấy như bài thơ viết vội
Lỗi câu từ hay lỗi tự nơi ta?..
Thà đừng viết biết đâu người không dỗi
Vội sẽ buồn lần lựa cũng chia phôi

Môi vẫn chát như đồi sim ngập tím
Lịm hồn người như phím mất thanh âm
Lầm hay lỡ?..lặng câm ta đi mãi
Mãi mãi buồn ta mãi mãi lặng câm...

myhoanmy
Mỹ Libra
Đăng nhập để trả lời
0