708 trả lời, 107.556 lượt xem —
Trang 16 / 24
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.307
Từ: 18.08.2008
Trạng thái: offline
Em nguyện là người tình
Em nguyện là người tình / trong những trang thơ
Bởi cõi lòng em hiện tại không mở
Một trái tim vô cảm trơi vơi
Chỉ yêu thơ / còn tình em hóa đá .
Em nguyện là người tình / qua thơ gửi
Cũng hờn ghen / giận dỗi / ơ hờ
Cũng biết trách / khóc lóc / vu vơ
Anh có chịu / hay chê em ngốc nghếch
Em nguyện là người tình / duy nhất
Cùng vần thơ thư quán viết gưi nhau
Nếu một ngày trong tương lai về sau
Có gặp mặt ta sẽ cười cho thỏa
Em nguyện là người tình / không đĩ thõa
Trong cuộc sống đời thường, nhiều gian truân vất vả
Mãi chỉ dành một tình cảm thật lạ
Gửi về anh / vần thơ viết nở hoa .
Phong Linh
Ghé thăm trang thơ huynh, chúc huynh vui, hạnh phúc
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Xuân già
Hai không không chín đón tân niên
Chúc phúc nhân gian khắp mọi miền
Nâng cốc bia tươi buồn rỉ rả
Ngắm giò lan tím nhớ liên miên
Nửa đời sương gió duyên đeo đuổi
Ba vạn phù du nợ xích xiềng
Gió chở hương mai nghe tết đến
Xuân già chợt nghiệm/ mệnh do thiên
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#453 —
02.01.2009 02:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 16:20:54Huyền Băng>
Say xuân
Đêm qua say khướt với nàng xuân
Tỉnh dậy vươn vai gối mỏi giần
Chén chú chén anh không đợi lượt
Câu kia câu nọ chẳng chia lần
Tay qua chân lại vui ra phết
Mắt liếc môi đưa sướng mọi phần
Đánh giấc mơ hoang hồn túy lúy
Bóng chiều dệt mộng / nhớ lâng lâng
r
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#454 —
02.01.2009 06:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-02 10:42:45Viet duong nhan>
Gót xuân
Ơ kìa… xuân đã ghé ngoài hiên
Vẫn đẹp như xưa vẫn dịu hiền
Tha thướt gót son hài yểu điệu
Nồng nàn trong gió mắt đưa duyên
Ngỡ ngàng giọt nắng vuốt hơi sương
Lóng lánh đài hoa chút lạ thường
Cánh trắng tung tăng đôi bướm lượn
Nghe chừng trong gió tết đưa hương
Phố phường như rộn rã vui hơn
Nhộn nhịp hoa đăng khắp nẻo đường
Một bức tranh xuân đà khởi sắc
Người người như bớt chút cô đơn
Mấy chục xuân qua.. xuân vẫn lạ
Vẫn nồng và ấm phút đơm hoa
Hây hây sắc thắm hồng lên má
Mãi mãi trong xuân tuổi ngọc ngà
Nguyễn Khánh Chân
R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#455 —
01.02.2009 10:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-01 14:55:21Viet duong nhan>
Giấc mộng chiều xuân
Người người rộn rã đón xuân sang
Góc phố Mẹ mơ giấc mộng vàng
Mái tóc phất phơ chiều cuốn gió
Lạnh lùng ánh mắt chẳng quen thân
Chiều đã nhạt dần vạt nắng buông
Tơ vàng nhạt sắc đón hoàng hôn
Mớ rau héo úa buồn lây lất
Đợi có người mua / thỏa nỗi lòng
Hiu hắt bên đường sợi gió đông
Bờ vai gầy guộc khép lưng cong
Mớ rau - quang gánh chia tâm sự
Chẳng biết chiều nay mẹ ấm lòng
Chồng mẹ đâu rồi hỡi mẹ ơi ?
Con mẹ đâu rồi hỡi mẹ ơi ?
Chỉ những tấm lưng không ánh mắt
Nhoc nhằn thân phận bước chơi vơi.
R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#456 —
01.03.2009 02:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-13 10:37:14Viet duong nhan>
Nỗi buồn quán trọ
Quán trọ trần gian vạn nỗi buồn
Đường đời lầy lội gió mưa tuôn
Thế nhân lây lất bàn chân mỏi
Hạnh phúc mù khơi nhớ cội nguồn
Gác vắng lênh đênh giữa chợ đời
Nhấp nhô biển dục cánh buồm trôi
Mây pha sắc lạnh chiều hoang phế
Giọt nắng rơi nhanh tắt cuối trời
Quán trọ cho em gởi nỗi buồn
Đong sầu nhân thế buổi hoàng hôn
Sông thương băng giá hồn cô lữ
Nhạt bóng tà dương cánh nhạn hồng
Chăn chiếu buồn tênh giữa biển tình
Mơ hồ bóng nguyệt giấc hồi sinh
Thoáng nghe tiếng vọng hồn thơ vỡ
Giọt lệ cho ta chỉ một mình
R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#457 —
13.04.2009 02:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-13 10:33:32Viet duong nhan>
Hạ nhớ
Hạ đã về rồi anh có hay ?
Chiều nao hai đứa cũng nơi đây
Tay trong tay mắt chìm trong mắt
Thầm nói mình yêu trọn kiếp này !
Chiều mãi dần trôi trong nắng say
Phượng nồng trong gió thỏang hương ngây
Ven sông vài cánh bèo trôi dạt
Chẳng biết.. từ đâu chúng lạc bầy…
…
Cuộc chiến tương tàn ..ta mất nhau
Còn đây những kỉ niệm thương đau
Ba mươi năm thóang như cơn gió
Mái tóc xanh nay đã bạc đầu
Nẻo ấy anh về thanh thản không ?
Chiều vàng giọt nắng nhớ mênh mông
Xanh xao ngọn cỏ mờ di ảnh
Thoảng tiếng hư vô định mệnh buồn .
R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Mẹ
Mẹ là bóng mát của đời con
Từ lúc sơ sinh đến lúc tròn
Bầu sữa cưu mang đà vắt cạn
Thâm tình mẫu tử mỏi mòn trông
Trông con khôn lớn lòng vui sướng
Có quản ngại chi những nhọc nhằn
Tần tảo sớm hôm vì cuộc sống
Nẻo đời gai góc chẳng hề than
Bỡ ngỡ trong con lúc đến trường
Tay dìu tay dắt / mẹ thầm thương
Con ngoan ngoan nhé ngày sau lớn
Chẳng khổ tấm thân ..mẹ sẽ thương
Lớp học chưa tan đã vội vàng
Cổng trường mẹ đón rối tâm can
Giữa rừng áo trắng tìm con trẻ
Đôi mắt nôn nao ánh ngút ngàn
Vâng lời mẹ nhủ / gắng trong con
Cố sức học ngoan mẹ thỏa lòng
Bỡ ngỡ chiều nao khi ngó lại
Tóc xanh ngày ấy mẹ không còn
Mái tóc xanh nay đà chớm bạc
Môi chừng khô héo má da nhăn
Bao năm đánh đổi / con khôn lớn
Là núi lo toan biển nhọc nhằn
……
Chữ hiếu con mang chửa đáp tròn
Mẹ đà khuất bóng chốn hư không
Xuôi tay từ bỏ thân trần tục
Biển nhớ sầu bi ngập cõi lòng
Vẫn biết ta bà hữu diệt sinh
Đời người thân xác với hương linh
Hợp tan tan hợp luân hồi luật
Mà vẫn đau thương / bỡi nghĩa tình .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Nấm mộ tình
Bớt chút quên cho vừa nỗi nhớ
Chong đêm dài gọi những ưu tư
Đếm ngược thời gian tìm kỉ niệm
Còn từ nào nối lại trang thơ
Nhặt tiếng mưa xa đón hạ về
Nghe hồn sâu lắng khúc u mê
Đàn ai rãi nhịp cung mi thứ
Nốt nhạc không tên gọi nhớ về
Chút nhớ cho vừa một tiếng yêu
Ngày tàn ngầy ngật bóng xanh rêu
Tình nương theo gió đêm huyền họăc
Mộng cũ đong đầy giọt hắt hiu
Mảnh tình chít vội chiếc khăn tang
Huyệt nhớ lấp đầy bao trái ngang
Tràng hoa khâm liệm chiều miên viễn
Thắp nén nhang yêu phủ mộ tình
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Phượng yêu
Hạ thắm lên ngôi giấc phương hồng
Đong đầy biển nhớ bóng hư không
Dư âm thánh thót khuôn đàn cũ
Gót ngọc rong rêu phủ chật hồn
Áo trắng xưa thay sắc lá rừng
Tạ từ tuổi mộng lệ rưng rưng
Mẹ yêu nheo mắt nhìn con trẻ
Vì nước con đi mẹ có mừng
Ánh mắt em trao khuất cúôi đường
Hai hàng phượng thắm một chiều thương
Sáu năm chung bóng trường hai đứa
Nhận mảnh tú tài để vấn vương
Phố núi trên cao gió lạnh nhiều
Đêm về trống vắng gió đìu hiu
Ba năm đáp trả lời sông núi
Tan tác ngày về bước đổ xiêu
Trước mái nhà xưa chợt ngỡ ngàng
Xóm giềng như chẳng muốn quen thân
Mẹ mừng tay nắm tay xoa nắn
Da thịt con tôi chút võ vàng
Ánh mắt năm xưa gợn nỗi lòng
Mơ màng nhớ lại những chiều trong
Tạ từ cất bước lời chưa tỏ
Chim sáo qua sông /đã có chồng
….
Cuộc sống quay cuồng một bến mê
Chuyện thường cơm áo chẳng khen chê
Tình như sương khói đời hư ảo
Giấy rách nhưng tâm vẫn giữ lề .
Dâng tặng cuộc đời cánh phượng yêu
Bài ca năm tháng úa rong rêu
Lăn tròn sỏi đá mờ sông lệ
Tỉnh lặng hoàng hôn bóng rán chiều .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.584
Từ: 13.07.2008
Trạng thái: offline
#461 —
15.06.2009 08:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-15 13:53:20Bụi Tím>
Trích đoạn: khanhchan
Nấm mộ tình
Bớt chút quên cho vừa nỗi nhớ
Chong đêm dài gọi những ưu tư
Đếm ngược thời gian tìm kỉ niệm
Còn từ nào nối lại trang thơ
Mảnh tình chít vội chiếc khăn tang
Huyệt nhớ lấp đầy bao trái ngang
Tràng hoa khâm liệm chiều miên viễn
Thắp nén nhang yêu phủ mộ tình
Cỗ Rồi ...!!!
Pha chút tình để không hờn giận
Thêm chút nhớ vào những vị tha
Nhìn thời gian biết mà tất bật
Đếm ưu tư qua những đêm dài
Thêm bao ghét để tròn chữ yêu
Được bên nhau ..đời đã xanh rêu
Bớt chút nồng ..chẳng phai màu nhớ
Mượn nỗi niềm ...xoa dịu tim kiêu
Chẳng thêm chẳng bớt cũng trái ngang
Mộ nhớ đã đầy những riêng mang
Ghét anh tự nhủ ..ta huyễn hoặc
Cỗ rồi ...mình em bước lang thang
[color=darkorchid]
15/06/09[/color]
[/align]
[/align]
Thăm nhà anh thấy bài này...hay quá..thả tí vu vơ với anh trai há...
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#462 —
17.06.2009 16:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-17 17:28:49khanhchan>
Tháng sáu
Tháng sáu mưa bay bay
Cho hồn ai như say
Quay tìm vương vấn cũ
Ký ức về quanh đây
Một mình đếm mưa rơi
Nỗi lòng nghe chơi vơi
Nhìn giọt đời tí tách
Chút lao xao nghẹn lời
Tháng sáu chiều như say
Vật vờ áng mây bay
Hoàng hôn rưng ngấn lệ
Mơ màng khóe mắt cay
Nhặt chiếc lá bàng rơi
Hết rồi cuộc rong chơi
Nghe đời như chiếc lá
Nỗi buồn biết sao vơi .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Thợ ráp chữ
Ta – người thợ ráp chữ
Cho cuộc đời nên thơ
Có chữ dài chữ ngắn
Có chữ buồn chữ vui
Chữ dài thêm dấu nối
Cho u sầu thăng hoa
Khi niềm vui đứt khoảng
Là chữ tình bay xa
Ta- người thợ ráp chữ
Lúc ban đầu ngây ngô
Đem chữ tình thêm bớt
Nên cuối cùng bơ vơ
Ngày xưa còn khờ dại
Ráp chữ còn so đo
Hình như.. giờ khôn lớn
Tay nghề cứ lơ mơ
Ngày xưa còn khờ dai
Ráp chữ tình rong chơi
Giờ sao khôn vẫn dại
Chọn nỗi buồn chơi vơi .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#464 —
18.06.2009 04:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-18 04:18:10khanhchan>
Tản mạn đôi dép
Đời buồn như đôi dép
Cũ rồi cũng quẵng đi
Nào nhớ có những khi
Chân trần kia dép đỡ
Ai chung tình hơn dép
Từ lúc mới sinh ra
Cho tới ngày tạ thế
Chẳng tự ý chia xa
Ôi nẻo đời lầy lội
Một chiếc đành buông tay
Rời xa chốn đọa đày
Còn chiếc nào thay thế
Ôi nẻo đời sương gió
Nỡ chia cắt đôi ta
Nửa lăn lóc bên đời
Nửa nhạt nhòa phôi pha
Đời buồn như chiếc dép
Chỉ một lần chung đôi
Làm sao thay thế được
Thôi cũng đành buông trôi
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#465 —
19.06.2009 03:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-19 03:33:14khanhchan>
Chiều Paris
Chiều paris nắng vàng
Hàng cây xanh nghiêng bóng
Ngọn gió nồng hương hạ
Chiếc lá buồn lang thang
Chiều paris mơ mộng
Sân Giáo đường bơ vơ
Trên cao Người lặng lẽ
Ta trần gian ngu ngơ
Chiều paris êm ả
Cho lòng ai xôn xao
Mắt buồn theo xác phượng
Đong tháng ngày hư hao
Chiều paris huyền ảo
Những khối tình đam mê
Con tim lòng xao động
Bước chân dài lê thê
Chiều paris ngạo nghễ
Em áo dài kiêu sa
Tà bay theo chiều gió
Ta ngục tù bao la
Bên em ta thầm ước
Chiếc hôn dài vu vơ
Chợt giật mình tỉnh lại
Thì ra chỉ giấc mơ .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Thu về
Sáng –chợt nghe thu về
Làn mây trôi lơ đãng
Tách cà phê đã cạn
Con phố dài lê thê
Sáng chợt thấy thu qua
Hàng cây bàng ngơ ngác
Chiếc lá úa rơi rụng
Theo gió cuốn bay xa
Sáng thầm nghĩ thu về
Cuộn mình bên góc quán
Ghế,bàn kê lỏng chỏng
Tàn thuốc ngập vĩa hè
Sáng hờ hững thu về
Nghe chừng thu chằng lạ
Phố phường sao quên lãng
Nhộn nhịp đời u mê
Sáng lặng lẽ thu về
Ly cà phê chưa uống
Anh xe ôm vội vã
Với cái nghề chở thuê
Sáng lửng tửng thu về
Gánh bắp xôi vơi nửa
Chị hàng rong ỏn ẻn
Vén tóc nhỏen môi .. hì
……
Sáng ngơ ngác thu qua
Gió rộn ràng mây xám
Lòng nghe như khoắc khoải
Ngày ấy tuổi giao mùa
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Ơ… hôm nay sinh nhật tôi
Mà sao mình chẳng biết
Như quên rồi ngày tháng
Vật vờ chốn rong chơi
Cảm ơn cô em gái
Tận phương trời xa xôi
Lời chúc ngày sinh nhật
Của Anh trai là tôi.
Anh cảm ơn Bụi Tím nhiêu nha..
Chúc em vui.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#469 —
01.08.2009 06:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 16:19:12Huyền Băng>
Bây giờ tháng mấy
Tháng mấy thu về cho lá rơi
Chiều nghiêng giọt nhớ lặng bên đời
Nhớ em ánh mắt màu hoa nắng
Muốn nói nhưng sao.. bỗng nghẹn lời
Mượn gió mang dùm một tiếng yêu
Chìều nay mây nhạt nắng cô liêu
Ước chi gói được mùi hương nhớ
Có lẽ tim này bớt hắt hiu
Lặng lẽ đi tìm giọt nắng xuân
Nhìn màu hoa cúc chợt bâng khuâng
Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ ?
Mà tiếng yêu ai mãi khất lần ..
Tháng mấy trời vào thu hỡi em
Chiều nay gió bước nhẹ qua thềm
Nắng chia sợi nhớ màu hoa cúc
Ôm khối u sầu chẳng có tên...
r
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Vu lan nhớ Mẹ
Hoa trắng anh cài trên áo em
Chiều nghiêng giọt lệ khóc môi mềm
Vu lan sắp tới không còn mẹ
Nỗi nhớ chông chênh rụng trước thềm
Tháng bẩy lại về mang xót xa
Trăng thu lành lạnh chếch hiên nhà
Bụi trầu nghiêng bóng còn xanh lá
Lạnh quá đêm nay gió nhạt nhòa
Vầng trăng tròn trịa vẫn như xưa
Rũ bóng qua sân vạt gió đùa
Nửa mảnh thu sang hồn thiếu vắng
Đêm tàn trong giọt nhớ đong đưa
Người đã đi rồi .. đi quá xa
Quanh đây là biển nhớ bao la
Vu lan / chữ hiếu còn vương vấn
Lặng lẽ trên cao bóng nguyệt tà
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#471 —
21.08.2009 04:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 16:17:41Huyền Băng>
Vu lan nhớ Mẹ
Thấm thóat mùa vu lan đến rồi
Lòng con se sắt lệ tuôn rơi
Ngày xưa hoa đỏ nay hoa trắng
Nỗi nhớ đong đầy năm tháng vơi
Rằm tháng bẩy rồi Mẹ biết không ?
Người người vui nhận cánh hoa hồng
Riêng con đươc tặng cành hoa trắng
Và ánh mắt buồn với cảm thông
Hoa trắng ai cài lên áo con
Hằn lên nỗi nhớ đỏ như son
Cám ơn chưa nói nghe lời nghẹn
Nuốt lệ dìm sâu một nỗi buồn
Lặng lẽ quay về kí ức xưa
Sân Chùa nhạt nắng gió lưa thưa
Tay trong tay Mẹ cành hoa thắm
Và nén hương trầm tỏa khói đưa
……
Riêng tặng cho em một cánh hồng
Nhân mùa báo hiếu / phận làm con
Vui thay hạnh phúc khi còn Mẹ
Chữ hiếu cho ai vẹn tấm lòng
….
Đây cành hoa trắng tăng cho anh
Nhớ Mẹ nuôi con đến trưởng thành
Chữ hiếu làm sao đền đáp hết
Mờ trong di ảnh lệ rơi nhanh..
r
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Vu lan ngày ấy
Hoa trắng anh cài trên áo em
Chiều vương nắng nhạt lướt qua thềm
Vu lan năm ngoái mình chung bước
Tay nắm tay vui nhìn nắng lên
Sắp đến Vu lan em biết không ?
Chiều nay sắc nắng chợt ươm hồng
Gió lay nhè nhẹ len màu nhớ
Kỷ niệm vây quanh nghẹn nỗi lòng
Vu lan này nhớ vu lan xưa
Hai đứa bên nhau đợi dưới mưa
Che cánh hoa hồng dâng tặng Mẹ
Bờ vai run nhẹ .. gió bông đùa
…
Chiều qua gió nhạt nắng sang thu
Đong đưa nỗi nhớ gọi chơ vơ
Màu áo dài em sao trắng quá
Trắng cả đời anh giữa nắng thu .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Bước Đông
Se se gió lạnh buổi tàn đông
Nỗi nhớ mông lung gợn cõi lòng
Những dấu yêu xưa tràn ky' ức
Từng mùa đông đến với hoài mong
Chiến cuộc lan tràn thôi thúc mau
Lên đường theo tiếng gọi binh đao
Buông đời sách vở nhòe mơ ước
Giấc mộng trăng sao để gối đầu
Rừng núi âm u giữa nắng trưa
Âm thầm tiếng võng khẽ đu đưa
Lòng nghe trống vắng hồn dâng nhớ
Nhớ mái nhà xưa ngọn gió lùa
Phố núi sương giăng nắng lạnh nhiều
Góc đời lạc lỏng bước chân xiêu
Cà phê nốt nhạc chia tình bạn
Đáy mắt em làm chỗ trú thuê
….
Theo bước đông sang nỗi nhớ đầy
Dù cho năm tháng những tàn phai
Từng trang kỉ niệm xa xưa ấy
Như xoáy vào hồn bao ngất ngây
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#474 —
03.01.2010 04:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-17 12:19:40Huyền Băng>
Xuân về ..
Lại một mùa xuân nữa sắp về
Vật vờ năm tháng bóng lê thê
Nghe hơi sương đọng sầu lên mắt
Ai biết cho ai những não nề
Xuân đến rồi xuân cũng sẽ đi
Buồn ơi sao lệ vẫn hoen mi
Đu đưa những nỗi đau trần thế
Gối bóng trăng sao mộng lỡ thì
Xuân về.. ừ cũng thấy vui vui
Rộn rã môi ai mấy nụ cười
Phố xá bừng lên trong ánh mắt
Màu hoa khoe nắng sắc thêm tươi
Xuân về mang đến cảnh đòan viên
Hớn hở Bắc nam khắp mọi miền
Đất khách hồn quê mừng hội ngộ
Nỗi lòng tâm sự lúc hàn huyên
Xuân về cho ánh mắt thêm duyên
Gác lại năm qua mọi não phiền
Sắc thắm trăm hoa chào nắng mới
Má hồng e ấp mộng đào nguyên .
r
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Kí ức vào xuân
Xuân đến đây rồi em biết không ?
Trăm hoa khoe sắc nụ thêm hồng
Ngàn thương anh gởi về nơi ấy
Mượn gió xa đưa thỏa nỗi lòng
Nỗi nhớ đâu về theo gió đông
Nghe hơi sương lạnh thấm trong lòng
Thương ai mà nắng chiều hiu hắt
Cho mảnh tình riêng mãi giá đông
Hiu hắt bên đời nỗi nhớ mong
Xanh rêu ngày tháng mắt xa trông
Chiều ơi.. lá úa vàng thu ấy
Có biết cho ai một nỗi lòng
Anh biết tình anh mãi giá đông
Chiều nao đưa tiễn sáo qua sông
Khi yêu ai có ngờ xa cách
Phút cuối cho nhau kỉ niệm hồng .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#476 —
15.01.2010 01:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-15 01:56:30khanhchan>
Xuân về nhớ Mẹ
Xuân sang hoa lá tược đâm chồi
Sắc thắm mơ màng đượm khóe môi
Ánh mắt như cười trong nắng ấm
Người người rộn rã một niềm vui
Xuân về e ấp bước xôn xao
Như rất quen thân tự thuở nào
Ánh mắt đong tình khoe dáng ngọc
Thướt tha trong gió vẫy tay chào
Xuân về nô nức cảnh đòan viên
Già trẻ gái trai khắp mọi miền
Đất khách quê nhà vui hạnh ngộ
Lửa hồng bếp ấm lại hàn huyên
Xuân về rộn rã khắp nơi nơi
Chợt nhớ... xuân nay vắng mẹ rồi
Ngấn lệ như hoen mờ đáy mắt
Nỗi buồn năm tháng vẫn chưa vơi .
Xuân đến đây rồi Mẹ ở đâu ?
Ngoài sân lá vẫn thắm dây trầu
Chậu mai năm ngoái vàng trong gió
Mà bóng người xưa ……chợt nghẹn ngào .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#477 —
21.01.2010 04:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-21 08:31:52khanhchan>
Mưa & Xuân
Vài nụ mai vừa rơi trước gió
Chừng như trải thảm đợi xuân sang
Cơn mưa rả rít sầu năm tháng
Nhìn cánh hoa tàn giữa ngỗn ngang
Cơn bão từ đâu lấp nắng đầy
Nụ hồng run rẫy giữa men say
Vườn hoa đang nụ chờ xuân muộn
Tan tác chiều mưa những ngật ngầy
Xuân vẫn nồng nàn có phải không ?
Dù cho gió bão ngập trong lòng
Xuân trong nỗi nhớ càng tha thiết
Những giấc mơ tan lại thắm hồng
Ngắm cánh hoa rơi đượm nỗi lòng
Xuân về phai nhạt bóng hòang hôn
Xuân mang ấm áp vào hoa nắng
Cho mắt em thơ rực ánh hồng
Bh. 21/01/2010
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Đầu Xuân Canh Dần Khánh Chân xin kính chúc toàn thể ACE thành viên Thư quán và gia quyến một năm mới An khang - Thịnh vượng - Sức khỏe Dồi dào - Hồn thơ lai láng.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Xuân qua
Nhặt cánh mai vàng rơi trước cửa
Ta xâu thành nỗi nhớ xa xôi
Chiều xuân ơi gió quyện hương đời
Sâu thẳm đáy lòng vương vấn cũ
Xuân đến đó rồi đi lặng lẽ
Còn đây vài chậu cúc loe hoe
Sương đêm mấy giọt cánh hoa nhòe
Thân khẳng khiu còn trơ lá úa
Xuân đến tưởng như cơn rạo rực
Ồn ào dăm phút cũng qua nhanh
Chút dư hương vị còn lây lất
Đôi chiếc lá sầu vội uốn quanh
Ngồi buồn ta đếm những xuân qua
Mái tóc xanh xưa bóng nhạt nhòa
Mấy nắng thu bao mùa lá rụng
Mơ màng cánh nhạn chợt bay xa .
Mồng 8 tết Canh dần
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Màu xuân
Màu nắng xuân hồng trong mắt em
Chiều rơi nhè nhẹ bóng qua thềm
Bâng khuâng tô nét bờ môi ướt
Hơi ấm chuyền tay những ngón mềm
Hương gió xuân nồng trên tóc em
Hồng lên đôi má nỗi không tên
Vân vê mảnh giấy vần thơ cũ
Ánh mắt chừng như.. ứ bắt đền
Hải ngoại em về lại cố hương
Đáy lòng ăm ắp những yêu thương
Bao nhiêu năm tháng là nhung nhớ
Một chút nao nao luống đọan trường
Nắng chiều lên phố thiết tha ơi
Góc nhớ cho ai những tuyệt vời
Nghe bước xuân qua về phố thị
Ngây ngây gió thỏang chút hương đời.
Saigon xuân Canhdần
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0