📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Qua cầu giữa khuya.

0 trả lời, 1.388 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2014 21:38:03 bởi LyHanThien>
 
Qua cầu giữa khuya

 Cầu Tre mấy khúc vắt qua sông,
Trăng rọi nghiêng in bóng giữa dòng.
Hoa Bần rộ trắng treo đủng đỉnh,
Bờ kênh bọn Cá đớp trăng tan,
 
Lũ Dế ùa nhau thi tiếng gáy,
Cành hoang phơ phất gió bay bay.
Nữa khuya thăm lưới qua cầu khỉ,
Rớt sầu theo nhịp bước lung lay.
                                                                lý hàn thiên
Hẳn kiếp phù du định mất rồi
Đời hoang tựa gió chỉ  thế thôi.
                                                    Lý Hàn Thiên
Đăng nhập để trả lời
0