📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu!

0 trả lời, 1.394 lượt xem — Trang 1 / 1
Những yêu thương vô hạn
Từng đợt thật nhịp nhàng
Anh muốn làm chảy tan
Em trong từng đêm tối

Những hỗn mang chăn gối
Những bề bộn cuộc đời
Anh và em bên nhau
Đôi khi chẳng cần nói

Bàn tay anh đưa tới
Lả lơi tấm áo buông
Bao nhiêu mong và đợi
Thành nốt nhạc trên khuông

Anh và em cùng hát
Những nấc thở dập dồn
Tiếng yêu như tiếng bass
Vang trong đêm mùa xuân...

" Em muốn gặp cuối tuần...
Em nhớ anh...Nhớ lắm..."
Em thì thầm mùa xuân
Anh chìm vào mê đắm...
 
Hoàng Nhật
Đăng nhập để trả lời
0