📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐỘC THOẠI

0 trả lời, 1.344 lượt xem — Trang 1 / 1
Biết Làm sao để quên
Người của 3 mùa trước
Nhớ quay quắt đi được
Thương đến hết cả tim
Suốt đời chỉ để tìm
Một người không yêu nữa
Một người đã từng hứa
Giờ lạc tận nơi đâu
Cũng tự thân gieo sầu
Cũng tự thân yêu dại
Dẫu biết là ngang trái
Vẫn nhớ hoài không nguôi
….Suốt đời mãi yêu thôi…. (2014)
 
Tinh Khôi
Đăng nhập để trả lời
0