📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI NHỚ XÔ NHAU

0 trả lời, 1.474 lượt xem — Trang 1 / 1
Sóng xô bờ
Từng cơn rạn vỡ
Ta hững hờ
Nỗi nhớ xô nhau
…Ngày nay….
 và ngàn sau….
Sẽ còn xô đến mãi bạc đầu
Sóng vô tình , bờ kia cam chịu quá
Người vô tình,không ngã.....vẫn đau
 
….Ngày nay….và ngàn sau
Yêu dấu vẫn …vẹn nguyên như lúc đầu
Tình người trao chưa bao giờ là cũ
Cuối con đường có thôi hết tìm nhau !
 
Cuối con đường…là nơi đâu ?
Mải miết đi tìm chỉ vì đời chưa trọn
Vẫn Khát khao hoài một vòng tay đưa đón
Vẫn vỗ về gìn giữ mối tình son
 
Ngàn sau….,
Người có quên thì ta mãi vẫn còn
Góp nhặt giấc mơ chỉ tìm đôi măt ấy
Là khát khao ,là ước ao đến vậy
Ân ái đong đầy….sao ta lại xô nhau !!!
 
Tinh Khôi
Đăng nhập để trả lời
0