📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌM HOÀI - TÌM HOÀI

0 trả lời, 1.494 lượt xem — Trang 1 / 1
Em về với biển
Như lữ khách xa nhà
Như tìm anh yêu dấu
Như thương trót đậm đà
 
Biển xưa thật thà
Yêu hay không sẽ nói
Biển nay khác rồi
Tim một cõi ngổn ngang
 
Em trót hoang mang
Vì tâm tư  gởi cả
Biển vô tình đến lạ
Tiếc mãi một nụ cười
 
Em tìm một người
Có cùng tên với biển
Tìm hoài tìm hoài
Đến chết lịm văn thơ
 
Biển là giấc mơ
Mãi xa tầm tay với
Em cớ  chi tình tội
Cứ tìm hoài biển thôi …./ ….
 
Tinh Khôi
Đăng nhập để trả lời
0