1.451 trả lời, 113.471 lượt xem —
Trang 26 / 49
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Lá Me Ngậm Ngùi
Thoáng ngậm ngùi khi nhìn con đường cũ
Hàng me già đan lá rũ phong sương
Anh chờ em mưa nắng cuối con đường
Ngọn đèn đêm ... vẫn xưa, buồn, loe loét
Trái tim côi cuộn bão giông gầm thét
Nỗi nhớ nhung như núi lửa dâng trào
Bàn tay gầy, chai sần, ngón xanh xao
Chải lá me vương bờ tóc sương khói
Trăng đêm nay ủ mình sầu le lói
Khép cửa lòng đau nhói lệ chua cay
Anh thờ thẩn nhặt lá me đếm ngày
Hai bàn tay vun đầy đêm lạnh vắng
Tiếng côn trùng xé thời gian yên ắng
Lê gót mòn thầm lặng bước vào đêm
Những lá me nằm đơn lẻ bên thềm
Người xưa ơi ... bao giờ em trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Xin Lỗi Em
Xin lỗi em, mình không thể dối lòng
Khi gió đông thổi tình ta bay mất
Cánh hoa rơi phủ ngập hồn khoải khắc
Đường mây chiều duyên rẽ lối chia xa
Hàng thông sầu như khóc biệt tình ta
Bão trong tim xóa nhòa bao kỷ niệm
Nửa linh hồn theo mối tình khâm liệm
Nửa dại khờ đắp vuông mồ cỏ xanh
Trăng chưa lên nên mộng tím không thành
Em ghen tuông với bóng hồng xa lạ
Dù tim anh chưa một lần gục ngã
Sự vô tình bóp nát trái tim yêu
Gió chiều nay thổi nỗi buồn cô liêu
Bay đi xa vào vùng trời thương nhớ
Mộng lứa đôi ... thôi thì đành dang dỡ
Xin một lần giữ trọn phút ái ân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#753 —
04.03.2015 16:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2015 17:01:29 bởi Thương Hoàng>
Trò Đời
Đời quật ta ngã lăn cù mấy lượt
Ta đứng lên khinh khi ngạo mạn đời
Có những lúc tưởng chừng bỏ cuộc chơi
Nhưng lắm hồi ta hất đời lông lốc
Hãy đứng lên dù chỉ là đơn độc
Còn một hơi cũng chống trả lại đời
Đừng nản lòng rồi thả mình buông trôi
Phút sau cùng ta bắt đời khuất phục
Lùi một bước chưa hẳn là nỗi nhục
Để lấy đà nhảy chục, trăm sải dài
Đời ném ta vô tận cõi bi ai
Ta đứng lên ném đời vào xó tối
Đừng bao giờ làm những điều tiếc nuối
Để nghìn thu giấc ngủ không no tròn
Hãy nhìn đời qua lăng kính vàng son
Đừng hao mòn khi ngoảnh về quá khứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#754 —
04.03.2015 16:42
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2015 22:32:28 bởi Thương Hoàng>
Mùa Hạnh Ngộ
Những khóm cúc vàng nở rộ giữa mùa xuân
Chúng khoe sắc mừng đón anh về nhà cũ
Con chim sáo nâu thôi không còn ủ rũ
Nó hót líu lo, nhảy tíu tít trên cành
Anh hãy nhìn xem cỏ đã mọc thêm xanh
Và đám mây hồng đang mĩm cười e thẹn
Trái tim thủy chung xin hiến dâng trọn vẹn
Nhịp mạch rộn ràng sung sướng trao tình lang
Chiếc giường reo vui trong hạnh phúc lâng lâng
Phân nửa bên trái thôi không còn lạnh lẽo
Gối chăn ca vang lời yêu thương trong trẻo
Căn phòng chúng mình ... xóa sạch vết âm u
Nhắm mắt đi anh, em sẽ ngồi hát ru
Bài ca lứa đôi ... của năm nào lai láng
Hai trái tim son cùng tỏa nghìn tia sáng
Thắp lên mộng vàng cháy rực lửa ái ân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Màu Hoa Thủy Chung
Đêm kia em tặng nhánh lan rừng
Mùi hương tinh khiết của mùa xuân
Anh đã nâng niu từng cánh mỏng
Ấp ủ vào lòng mộng thanh tân
Trăng đêm thủ thỉ với hạt sương
Ru mát làn da đẹp vô thường
Gió núi mây rừng còn e thẹn
Sợ lỡ tay ngà phai mất hương
Hoa của lòng anh nở một lần
Sắc màu hòa hợp đôi tình nhân
Đỏ thắm buồng tim lòng chung thủy
Lục lạc trái mùa tiếng vang ngân
Anh sẽ yêu hoa đến trọn đời
Thương hoài sắc tím gió buông lơi
Đêm kia chúng mình trao hẹn ước
Nên sẽ từ đây mãi không rời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#756 —
06.03.2015 22:09
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 22:16:07 bởi Thương Hoàng>
Mừng 8/3
Mừng ngày tám tháng ba
Các ông được uống trà
Một ngày không nhiệm vụ
Được các bà tạm tha
Ba trăm sáu bốn .... qua
Cùng cực như trâu nước
Các bà chỉ gương lược
Việc nhà phần các ông
Hổ thẹn ... đấng làm chồng
Ở nhà ... như ở đợ
Tối ngày ... phải sợ vợ
Cho vui cửa vui nhà
Buồn bực hổng dám la
Kéo cày muốn trối chết
Đêm về còn chưa hết
Làm nghĩa vụ đần ông
Sức cạn đầu gối long
Ráng bò đi xuống bếp
Làm thức ăn ... hầu thiếp
Đêm khuya vợ thèm chè
Khuyên ai hãy lắng nghe
Cai trị vừa thôi nhé
Anh đây không còn trẻ
Chết rồi ... ai yêu em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Trả Lời Một Câu Hỏi
Em hỏi anh bao giờ anh trở lại
Xin trả lời anh chưa biết đâu em
Khi con tim đang dò dẫm mò tìm
Một tình yêu hay chỉ là tình bạn
Khi chia tay là tơ lòng đứt đoạn
Vết thương tình nứt rạn hai lối đi
Cố níu kéo, hàn gắn ... sẽ được gì
Khi hai người không nhìn chung một hướng
Có hoa nào nở giữa mùa gió chướng
Thước đo gì định lượng được tình yêu
Không trường lớp và cũng chẳng giáo điều
Ai cũng thuộc, có người vui, kẻ khóc
Xin trả lời, đừng làm nhau khổ nhọc
Chẳng ai giữ một người muốn ra đi
Vì tình yêu là thiêng liêng thần kỳ
Là giao kết tâm hồn và thể xác
Đừng trách nhau bằng những lời bội bạc
Khi hết yêu chẳng làm bạn được đâu
Vì trái tim chôn hận thù đậm sâu
Có gượng ép ..cũng chẳng được mấy chốc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#758 —
09.03.2015 19:38
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2015 17:09:19 bởi Thương Hoàng>
Hoa Tim Vỡ Tình Đau
Gió vô tình thổi sâu vào nỗi nhớ
Chở tôi về vùng dang dỡ xa xưa
Một buổi chiều mây khóc trời đổ mưa
Mình chia tay dưới giàn hoa tim vỡ
Anh ngậm ngùi ôm mối duyên tình lỡ
Ngoảnh mặt cười, chôn nước mắt vào tim
Trăng nghiêng bóng như cạn tỏ nỗi niềm
Bước chân đau, đường tình xa muôn kiếp
Tim nghẹn ngào anh đánh rơi cánh thiệp
Đau vô cùng chú rể chẳng là anh
Người không thương sao em phải đoạn đành
Gọi là chồng, run bờ môi đắng chát
Hoa Tigon đắp mộ tình tan tác
Vết thương lòng đau rát đến nghìn thu
Gió dỗi hờn thổi tiêu sầu hát ru
Chuyện tình ta bên giàn hoa tim vỡ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 456
Từ: 23.03.2008
Trạng thái: offline
#759 —
10.03.2015 03:39
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2015 06:28:16 bởi tranthaptinh>
yêu người khẩy ... điệp khúc đàn ...
người xưa vắng ... nhạc ngỡ ngàng còn đây ...
chút tình tim ... dậy thơ ngây ...
đâu đây đâu vắng ... bao vây nồng nàn !!
..........................................................................................................................đường vào yêu ?!

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)
nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Cám ơn tranthaptinh ghé chòi thơ Thương Hoàng nghen!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Mệt Mỏi
Nực cười hai chữ nghĩa nhân
Dù sao cũng chỉ một lần này thôi
Đã từng tính chuyện buông trôi
Thương đôi nghé ngọ chịu đời hẩm hiu
Tóc xanh điểm trắng sương chiều
Sống lâu mới thấm những điều nghĩa nhân
Cũng vì hai chữ nợ nần
Cũng vì hai chữ hiếu ân mẹ già
Đông về buốt lạnh hồn ta
Bao năm lầm lủi mình ta với mình
Nợ vay - vay trả ba sinh
Thẳng tay thì sợ tội tình nghé con
Chán!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Giọt Lệ Cuối Cùng
Tôi giấu nỗi buồn nằm sâu vào đôi mắt
Chôn đêm tịch liêu vào đáy cốc men sầu
Phong kín đời mình trong cay đắng bể dâu
Tắm ướt tim mình bằng mưa ngâu thương xót
Cuộc tình tan vỡ cuộn thắt hồn đắng đót
Đan len tơ lòng se sắt nợ trần ai
Ta chẳng trách trời gieo con tạo lá lay
Cũng chẳng trách người trong vòng xoay phù phiếm
Ta nhốt trăng sầu trong nỗi buồn xâm chiếm
Vớt chút hương tàn tẩm liệm tình trái ngang
Ta hòa lòng mình vào dòng sông lỡ làng
Thương xót cho ai mà bên bồi bên lở
Tiếng pháo nhà ai đưa tiễn tình dang dỡ
Người bước vu quy ta chốt chặt cửa lòng
Trời thương khóc ai sa mây mù cuối đông
Những giọt lệ tàn cho mối tình hấp hối
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Giấc Mơ Nhỏ Bé
Anh mơ một ngôi nhà nho nhỏ
Có đôi chim ríu rít đầu ngày
Ta cùng thức dậy đón ban mai
Trao nhau chiếc hôn mừng nắng mới
Anh pha cà phê lòng hồ hỡi
Bánh em nướng thơm vị ngọt ngào
Vợ chồng chúng mình cùng chia nhau
Thức ăn, nụ cười bao thương mến
Chúng ta đi làm, chờ đêm đến
Hối hả về nhà để cùng nhau
Em nấu cơm, canh, anh rửa rau
Xếp chén, dọn bàn vui như tết
Mình cùng ngắm trăng vàng chênh chếch
Tóc lấm tấm màu điểm tuyết sương
Anh sẽ dìu em đến bên giường
Anh hát lời thương ru em ngủ
Giấc mộng bé nhỏ sẽ chưa đủ
Nếu thiếu mặn nồng của lứa đôi
Mình níu thời gian mãi ngừng trôi
Trong vòng tay yêu trăm nghìn kiếp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Đêm
Khàn đêm tiếng quốc kêu dài
Âm sương lạnh lẽo lạc loài bóng trăng
Mặt hồ gió gợn lăn tăn
Tình ai hờ hững biết chăng hỡi tình
Cũng là một kiếp nhân sinh
Cớ sao mang mểnh tội tình đời nhau
Vết thương mưng mủ còn đau
Lòng ai muối xát gan bào năm canh
Cũng vì ... không nỡ đoạn đành
Cho nên mang lấy ngọn ngành hôm nay
Ngồi nhìn con tạo vần xoay
Vết sẹo còn đó lá lay xoay vần
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#765 —
16.03.2015 15:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2015 16:49:59 bởi Thương Hoàng>
Duyên Nợ
Mỗi đêm là một lần dấu yêu
Mình mắc duyên nhau, nợ rất nhiều
Có lẽ trăm năm, nghìn năm nữa
Nợ còn chưa dứt, tình chưa siêu
Mỗi đêm tình ta thắm men nồng
Tơ lòng trải kín khắp mênh mông
Mình yêu nhau mãi dù sông cạn
Vẫn ở bên nhau duyên vợ chồng
Mỗi đêm hoa tình nở ngát hương
Mình cùng dìu nhau đến thiên đường
Cho đôi tim son hòa chung nhịp
Cho hai chúng mình mặc sức thương
Mỗi đêm mình hãy là tình nhân
Dệt giấc mộng vàng vui ái ân
Đêm nào cũng là đêm hoa chúc
Nhấp chén giao thề say lâng lâng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#766 —
17.03.2015 15:34
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2015 17:08:24 bởi Thương Hoàng>
Một Người Đàn Bà Lỡ Say Nắng
Khi người đàn bà yêu họ hiến dâng tất cả
Từ con tim, thể xác đến cả linh hồn
Người họ yêu sẽ được lên ngôi vị chí tôn
Họ tự biến mình thành những con bồ câu trắng
Họ bỏ những cuộc vui để đổi về yên ắng
Họ thay đổi mình thành những đầu bếp trứ danh
Vừa là thợ may và người giữ trẻ rất hiền lành
Khoác lên áo trắng để trở thành cô y tá
Nhưng khi hạnh phúc gia đình lung lay nghiêng ngã
Họ sẽ là những kỵ sỉ trên khắp chiến trường
Trái tim họ dễ vở nên không thể tổn thương
Họ sẽ chiến đấu bảo vệ đàn con của họ
Lúc yếu mềm họ cần bờ vai để cạn tỏ
Là người chồng nên phải độ lượng thứ tha
Suy xét cho cùng thì họ cũng là đàn bà
Rất nhẹ dạ và dễ có đôi lần say nắng
Hạnh phúc với nhau không phải ở sự trong trắng
Mà ở những khoảng lặng có nhau trong cuộc đời
Là bàn tay chăm sóc khi trái gió trở trời
Là bờ vai điểm tựa khi mình cần chia sẻ
Khi thiếu vắng vợ nhà là con thơ mất mẹ
Tội tình chi bầy nghé phải khóc thương lạc bầy
Chia cách anh em như đất khô cằn thiếu cây
Nếu còn thương yêu hãy thứ tha người say nắng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Sông Quê
Hôm nay tôi nghe vang tiếng thở
Từ rất xa xôi khác lạ thường
Của dòng sông nhỏ chợ Bình Dương
Tím lục bình trôi chiều thương nhớ!
Tôi đang nghe lòng mình trăn trở
Sâu thẳm trong tim nhớ quê nhà
Nửa vòng trái đất tuy rất xa
Nhưng là thật gần trong hơi thở
Tuyết lạnh rơi đầy hoa thương vỡ
Đôi dòng lệ ướt nét phong trần
Bạn bè giờ biết mấy người thân
Hỏi những ai còn, ai đã mất
Tôi đứng nơi đây lòng khoải khắc
Nỗi nhớ quê hương sóng cuộn trào
Hồn nghe chênh vênh niềm hanh hao
Tôi khóc giữa trời mây lộng gió
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Tìm Quên
Có lẽ em không biết bắt đầu từ đâu
Và đường nào là con đường hạnh phúc
Như trăm nhánh sông hợp chung về một khúc
Nên có lúc em phải học cách tìm quên
Có lẽ em sẽ làm những việc không tên
Từ lâu rồi em giấu trong ngăn bụi bậm
Một ly trà lạt thì sẽ hoài không đậm
Nhưng tình cảm vợ chồng năm tháng dầy thêm
Có lẽ em sẽ ....
không làm con cò mãi miết trong bóng đêm
Vì bận bịu chăm lo thiên thần bé nhỏ
Và khi đó em sẽ biết được rất rõ
Dù em chẳng muốn nhưng mình cũng quên rồi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Chạnh Lòng
Hoa xưa rũ cánh bên thềm
Đèn khuya nhỏ lệ
trăng chìm bóng mây
Người đi biền biệt hao gầy
Để sương lạnh lẽo
rơi đầy sớm mai
Nhắn theo cánh gió lạc loài
Duyên ai giữ vẹn
tình ai vẫn chờ
Trời tuông giọt nhớ hững hờ
Hồn thơ nghiêng ngã
bơ vơ chạnh lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Anh Cần Em
Đôi khi anh chỉ cần một vòng tay
Để hai trái tim một lần va chạm
Để anh biết dù vui hay ảm đạm
Là anh luôn có em ở bên mình
Đôi khi anh chỉ cần thấy bình minh
Để biết rằng mình có thêm ngày nữa
Ta cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa
Đem yêu thương sưởi ấm hai tâm hồn
Đôi khi anh chỉ cần một nụ hôn
Để môi anh - môi em say đắm đuối
Nụ hôn nào cũng như nụ hôn cuối
Ta hôn nhau trong trời đất quây cuồng
Đôi khi anh chẳng cần điều gì hơn
Vì có em là anh có tất cả
Nếu vắng em đời anh sẽ gục ngã
Anh cần em hơn mọi thư trên đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Cám ơn tranthaptinh đã ghé qua chòi thơ Thương Hoàng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Trăng Dạ Khúc
Trăng thanh xõa tóc đợi chờ
Gió xuân lưu luyến
dệt thơ mấy vần
Dịu dàng hương sắc phù vân
Sương đêm lóng lánh
ngại ngần đường tơ
Gió trêu nhành liễu hững hờ
Lung lay cánh mởn
lượn lờ nước xanh
Là đà khói phủ mong manh
Hồ sen thủy trúc
tròng trành nhân gian
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
#775 —
23.03.2015 16:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2015 16:08:34 bởi Thương Hoàng>
Mưa Buồn
Mưa về gội xóa cội nguồn
Hạt lên men đắng
nỗi buồn chua cay
Mưa về đau đáu u hoài
Hoen đôi mắt ngọc
đọa đày tình đau
Mưa về nỗi nhớ cuộn trào
Một lần dang dỡ
chênh chao trọn đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Cánh Gió Ngậm Ngùi
Gió về khóm trúc đong đưa
Thẹn thùng kẻ lá ...
người xưa có về
Gió từ ngàn dặm sơn khê
Chở theo đính ước
duyên thề năm nao
Gió xưa hờn tủi nghẹn ngào
Sáo nâu vỗ cánh
bay rào sang sông
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Cỏ Lông Chông
Đôi chúng mình như ngọn cỏ lông chông
Lăn miên man trên triền đồi cát vắng
Cuốn theo gió dù trời mưa hay nắng
Cố đi tìm tri kỷ của riêng mình
Ta thức dậy mỗi buổi sớm bình minh
Trôi qua nhau đến tà dương lịm tắt
Cùng chia sẻ những niềm đau se sắt
Nhưng chẳng hề ... dừng lại hỏi một câu
Người tri kỷ ta tìm kiếm bấy lâu
Không có đâu, vì chỉ là hình bóng
Khi cửa lòng vẫn chốt cài then đóng
Làm sao tìm được phân nửa xa xôi
Ta vô tình ... sẽ lạc mất nhau thôi
Khi muộn màng biết mình là tri kỷ
Gió hững hờ xoáy tâm hồn hoen rỉ
Nghịch hướng đời hai lối rẽ chơ vơ
Và muôn đời cỏ lông chông dại khờ
Bay đi xa về phương trời vô định
Ngược chiều gió nên chia xa bịn rịn
Để cuộn đời mãi miết một niềm đau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Quán Vắng Đêm Đông
Bên quán vắng liêu xiêu chiều lộng gió
Một mình anh thơ thẩn nhớ về em
Trang thư cũ lần lượt mở ra xem
Em bình an, em vui, em hạnh phúc
Nhìn phố xá người đi qua đông đúc
Anh hỏi thầm em thật hạnh phúc không
Hay những chiều khi trời thổi gió đông
Se vết thương, gợn tình đau nhức nhói
Trăng đã lên cùng đèn đêm le lói
Phố thưa người ... anh vẫn còn đợi em
Cây bàng xưa rơi rụng lá bên thềm
Tiếng côn trùng thê lương bờ mi đỏ
Đêm đã tàn anh một mình ngồi đó
Ly cà phê ngọt đắng đọng bờ môi
Từng giọt sầu đau buốt trái tim côi
Gió đêm đông se lòng đau thống hối
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Đợi Chờ
Tà dương liệm tắt bên hồ
Tương tư vạt nắng
sóng xô dạt bờ
Dịu dàng dáng liễu buông tơ
Lung lay cánh mỏng
đợi chờ trăng lên
Ngàn thông vi vút chông chênh
Hương đêm tỏa ngát
mông mênh giữa đời
Phím sầu lạc lõng chơi vơi
Chênh vênh niềm nhớ
nửa trời tan thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.777
Từ: 27.03.2014
Trạng thái: offline
Trăng Sơn Cước
Đêm buông tiếng gió hững hờ
Sầu vương cánh nhạn
sương mờ chân mây
Chắt chiu niềm nhớ vơi đầy
Rừng đông lạnh trắng
cỏ cây ủ mình
Sao đêm lấp lánh lung linh
Hỏi cô sơn nữ
một mình đợi ai
Trăng khuya chếch bóng lạc loài
Hỏi cô sơn nữ
đợi ai một mình
★
★
★
★
★
0