📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HOA SƯA VÀ EM

0 trả lời, 1.342 lượt xem — Trang 1 / 1
HOA SƯA VÀ EM
 
Tôi muốn gửi cho người tôi yêu mến
Niềm nhớ thương của hồn tôi chiều nay
Những cánh hoa sưa rắc trắng con đường
Màu trắng mong manh như tà áo em bay
 
Hoa sưa nở cho lòng ai sôi nổi
Hoàng hôn tới nhớ bước chân qua vội
Ngõ nhà em như dải lụa uốn quanh
Những bước chân em gõ nhịp hồn tôi
 
Yêu lắm lắm người ơi con đường nhỏ
Thuở ban đầu em áo trắng tinh khôi
Bước vào đời tôi  trang sách học trò
Cứ xa dần  như năm tháng phai phôi
 
Mỗi mùa hoa sưa nở là một lần
Khắc vào tim nhau tình yêu lớn vội
Mỗi bước đi như hoa sưa rơi rụng
Ngõ nhỏ ngày xưa  nhỏ lệ đầy vơi
 
(HNđêm 23/3/2013)
 
Đăng nhập để trả lời
0