📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THUYỀN EM VÀ TÔI

0 trả lời, 1.519 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 16:05:53 bởi Bom bacang>
THUYỀN EM VÀ TÔI
 
Chuyện tình đôi ta
Như hai con thuyền
Đến từ hai hướng
Gặp nhau đại dương

Thuyền tôi chất chở
Cô đơn vụn vỡ
Tháng ngày phôi pha
Kỷ niệm nhạt nhòa

Thuyền em rẽ sóng
Buồm căng khát vọng
Chở đầy yêu thương
Tương lai cuộc đời

Đêm ấy trên cao
Sao xanh đổi ngôi
Vụt ngang bầu trời
Xé tan màn đêm

Trong tia sáng ngược
Thuyền trưởng em-tôi
Nhìn trời nhìn nước
Biển tình sóng động

Thuyền ghé sát nhau
Chợt nhận ra rằng
Mình đã thương nhau
Từ muôn kiếp nào?

Rồi thuyền xa thuyền
Nước mắt mưa rơi
Chào em tôi đi
Về nơi cuối trời

Lênh đênh con thuyền
Sóng xô nước đẩy
Hành trang giã từ
Kỷ niệm tình yêu.
 
(thuyenvienxu đêm Valentine 14/2/06)

 
 
Đăng nhập để trả lời
0