📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÔI VẪN CHỜ EM

0 trả lời, 1.412 lượt xem — Trang 1 / 1
Tôi đã yêu những hàng cây bằng lăng trước ngõ
Thuở còn thơ mẹ dìu dắt đến trường
Tôi đã yêu cũng dưới hàng cây đó
Tím cả mây trời
Chỉ có tôi 
Và em
Mùa hạ đã qua đi
Những bông hoa thay dần sắc tím
Lặng nhìn em trong khói đỏ chiều thu
Trang giấy trắng in hình cành hoa dại
Đưa em về trong trái tim tôi
Cỏ biếc xanh
Mây trắng
Và bằng lăng...
Năm tháng qua đi 
Tôi vẫn chờ ở gốc cây đó
Hết tím rồi nhưng tôi vẫn chờ mong...
 
HOÀI VŨ
Đăng nhập để trả lời
0