📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KẺ SAY

0 trả lời, 1.491 lượt xem — Trang 1 / 1
                KẺ SAY
Là ai thương nhớ đi chi vội
Thức trắng đêm nay bạn với tôi
Cùng nâng ly cạn vơi sầu đắng
Biết đến bao giờ lệ thôi rơi.

Chữ sầu khắc dấu nặng thanh huyền
Gắn với tình duyên nợ lứa đôi
Chưa nên đũa chén vì chữ đợi!
Nặng nghĩa nặng tình chỉ mình tôi.

Đêm dài lang thang trên phố vắng
Trăng vàng hiu hắt bóng đơn côi
Kẻ say say tỉnh tình trong mộng
Độc bước sương về lạnh bờ môi.
HOÀI VŨ
Đăng nhập để trả lời
0