📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sa Mù

1 trả lời, 1.560 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-25 15:48:11tulipdenus>
Em về ẩn cõi Sa Mù
Quên mây lữ thứ phù du cuối trời
Ta về với mộng rong chơi
Lỡ ngày mai có lìa đời cũng vui
Em đừng quên nước chảy xuôi
Gặp mây là hẹn bùi ngùi ly tan
Ta đừng ủ nếp hương lan
Xui tà áo mỏng dịu dàng khép đôi
Rượu phai phôi đã mềm môi
Ươm lời tiễn biệt hôm rồi... đánh rơi...
http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html
http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1475
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=2038&LOAIID=1&LOAIFID=1
http://damau.org/archives/author/ngonhanduoc
Đăng nhập để trả lời
0
SAO ĐÀNH XA NHAU

Tình ta lạc giữa nhân gian
Mây ngàn gió núi vội vàng lẻ đôi
Tình yêu ngày ấy xa xôi
Em giờ lỡ hẹn riêng tôi lạnh lùng

Nhớ chăng hương tóc hòa chung?
Cơn mưa bất chợt xanh vùng đất khô...
Đêm về thao thức ngây ngô
Chút tình bé dại xô vồ đáy tim

Màu hoa cũ vẫn thân quen
Dù bao năm tháng làm hoen đôi bờ
Tôi buồn góp nhặt vần thơ
Đốt lên ngọn lửa hong hơ cuộc tình

Em đi đâu nỡ sao đành
Tôi hoài ngóng đợi xuân xanh nhạt nhòa


Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0