📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HOA QUỲNH NỞ ( Trangthu )

0 trả lời, 1.498 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2014 18:05:08 bởi trangthupm>
HOA QUỲNH NỞ 
 
Đêm thu gió gọi trăng vàng
 Ngắm hoa quỳnh nở muộn màng dưới trăng
       Nhụy vàng, cánh trắng cao sang
       Hương thơm ngào ngạt mênh mang lòng người
Thả lòng tài tử chơi vơi
Thả lời nghiêng xuống tiếng cười giai nhân
         Quỳnh tiên thấp thoáng ngoài sân
Lẫn vào sương trắng hương dần dần loang
    Cong cong cánh trắng mơ màng
Cựa mình hé nở nhị vàng ngát hương
     Đêm trăng đắm đuối nhớ thương
Người xưa nay ở tận phương trời nào.???
                                SG - Tháng 8/ 2008
                                  Letrangthu
 
Letrangthu
Đăng nhập để trả lời
0