📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chúc Mừng Sinh Nhật (Thơ Tình Gởi Vợ)

0 trả lời, 1.614 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 06:30:34 bởi Trần Văn Hiền>
Chúc Mừng Sinh Nhật 

   Hôm nay đúng Sáu mươi năm, 
Ngày sinh em Đến,chúc mừng cho em. 
Mừng em mãi mãi xinh tươi, 
Như hoa khoe sắc như trầm khoe hương. 
Mừng em tươi tắn lạ thường, 
Mừng em thoáng ngắm tưởng chừng gái xuân. 
Mừng em danh tiếng lẫy lừng 
Ai ai cũng mến người người cũng thương 
Mừng em trút hết sầu vương 
Ngập tràn hạnh phúc, thọ trường trăm năm. 
Chúc Mừng  Sinh Nhật âm thầm 
Tình yêu anh mãi, vẫn dành cho em. 
Cho em tình đến ngàn thu 
Yêu em hết kiếp,yêu bù kiếp sau. 
Yêu em cho đến khi nào 
Anh còn hơi thở,anh hoài vẩn yêu........
 
"Chúc mừng sinh nhật 60 năm của vợ hiền"
 
 Trần Văn Hiền


 
Đăng nhập để trả lời
0