📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Kiếp Bướm

1 trả lời, 1.549 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 06:24:25 bởi Trần Văn Hiền>
                  Kiếp Bướm 


Thật tình cờ tôi nhìn con bướm nhỏ 
Đang chào đời từ vỏ kén loài sâu. 
Bướm chui ra vừa chớm được phần đầu 
Còn thân cánh vẫn im lìm trong vỏ bọc. 
  
Bướm ngoi ngoai trông thật là khó nhọc 
Cố vươn mình gần tàn lụn sức hơi. 
Động lòng thương tôi giúp bướm phục hồi 
Xé thân kén, bướm trường ra khỏi vỏ 
  
Nhưng hởi ơi bướm kia vừa loại bỏ 
Vỏ bọc ngoài,để hoá kiếp từ sâu. 
Đôi cánh nâu không cân xứng mình đầu 
Nên biến dạng chỉ là đôi cánh cụt. 
  
Bướm vật vờ vẩy vùng trong tủi nhục 
Vổ cánh đều không nâng nổi tấm thân.  
Đáng lý ra theo nguyên lý sinh tồn 
Nên để bướm tự nhiên đà phát triển. 
  
Tôi thương bướm,vô tình là hại Bướm 
Giờ muộn rồi kiếp bướm quá thê lương. 
Nằm cô đơn than thở khúc đoạn trường 
Hoài vọng tưởng trời xanh đầy hoa cỏ. 
  
Tôi nhớ về tuổi thơ từ thuở nhỏ 
Mẹ dạy rằng "đời tự lực cánh sinh", 
Đừng trong mong ỷ lại kẻ giúp mình 
Sẽ tự hoại nếu thân mình không năng lực. 
  
Như bướm kia là chứng minh hiện thực 
Sẽ chết dần trong nổi khổ dị thân 
Là bướm bay, nhưng đôi cánh không lành 
Thì kiếp sống sẽ chìm dần vào hoang phế 
Trần Văn Hiền
Đăng nhập để trả lời
0
[align=center][  
Đăng nhập để trả lời
0