📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vườn thơ tunghiaboy

0 trả lời, 1.763 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2014 18:14:34 bởi TUNGHIABOY>
Tham gia cũng được vài năm, cũng không ghé vào thường xuyên, hôm nay trở lại cũng có chút tâm tư gửi anh em đọc chơi.
Bài thơ này làm gần 10 năm rồi.
TÌNH NGƯỜI HỒNG THẮM
Hồng hồng hồng... thắm hồng
Tình tình tình... đắm tình
Người người người... nhớ người
Lòng lòng lòng ... nhói lòng
 
Có thể rút ngắn gọn
Hồng...thắm hồng
Tình... đắm tình
Người... nhớ người
Lòng... nhói lòng
 
                                   tunghiaboy
Làm việc tại FPT Telecom.

 
Đăng nhập để trả lời
0