📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ lục bát thuận nghịch

0 trả lời, 1.617 lượt xem — Trang 1 / 1
 
TƯƠNG TƯ
( Thuận)
*   *
*
Tơ lòng được gửi ai cho
Xưa người từng đã hẹn hò thương yêu
Hồn mê khói biếc lam chiều
Hôn hoàng cùng đón sáo diều âm vang
 
Sang thu giọt nắng hoe vàng
Sen còn hè hết lỡ rồi vô duyên
Mênh mông sóng nước con thuyền
Tình thơ lai láng ước nguyền lời xưa
 
Ai nào gỡ được đường tơ.
 
 
TƯƠNG TƯ
(Nghịch)
*   *
*
Tơ đường được gỡ nào ai
Xưa lời nguyền ước láng lai thơ tình
Thuyền con nước sóng mông mênh
Duyên vô rồi lỡ hết hè còn sen
 
Vàng hoe nắng giọt thu sang
Vang âm diều sáo đón cùng hoàng hôn
Chiều lam biếc khói mê hồn
Yêu thương hò hẹn đã từng người xưa
 
Cho ai được gửi lòng tơ
                             
                                          Tác giả
 
                                                Vũ Sỹ Lâm
 
Đăng nhập để trả lời
0