📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Không đề

0 trả lời, 1.615 lượt xem — Trang 1 / 1
Một mùi hương!
Một góc phố!
Một màu ảm đạm!
Một hình bóng thiếu nửa ngọt ngào!
Thật mê ly vậy!
Ôi cuộc đời!
Ước ao và ước ao!
Tất cả thì cũng chỉ để
Chiêm bao và mộng tưởng!
 
Thôi em ạ!
Thu xưa không còn nữa!
Lá vẫn trên cành!
Anh về cưới vợ quê
Còn hơn một ảo vọng
Yêu đương không có ngày mai.
Ai còn nhớ ai!
Xin chúc cho ai hạnh phúc.
 
Đăng nhập để trả lời
0