310 trả lời, 48.611 lượt xem —
Trang 6 / 11
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#152 —
08.03.2016 12:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2016 19:37:53 bởi Nguyệt Hạ>
Lời Tình Cho Tháng Ba
Tháng ba hiên nhà đầy nắng
Làm rát bỏng đôi bàn chân
Ai chờ ai trong quạnh vắng
Giữa đêm lạnh, rét nàng Bân
Nhớ thương như nhành cỏ úa
Khát
Khô
Bấu víu lưng đồi
Trái tim
Đau...
Từng vết cứa
Nhìn cuộc tình đang dần trôi
Nỗi sầu lặng thầm bung nụ
Tím biêng biếc sắc bằng lăng
Ta giờ thành người yêu cũ
Trên vùng hoang phế ăn năn
Biết người đã rời xa mãi
Vẫn hoài công đợi tháng ngày
Viết câu thơ buồn khắt khoải
Trong những buổi chiều mưa bay
Tháng Ba, thiếu một vòng tay
Phố mênh mông gió làm phôi phai tình
Song Nhi
Mar 8, 2016
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Thướng cùng bích lạc há hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiên
Đến tận cùng của bầu trời xuống dưới âm phủ
Hai cõi mênh mông đều không thấy người đâu
(Trường hận ca, Bạch Cư Dị)
Tâm Bão
Hồng trần hương lửa ba sinh
Hoàng tuyền ai nhuộm chữ tình nghiệt oan
Yêu thương hỡi, mộng thế gian
Nợ duyên kiếp trước còn mang kiếp nầy
Bên bờ giác khói sương bay
Đò chiều nhấp chén men say tháng ngày
Luân hồi sinh tử trả vay
Vô thường chợt thấy đổi thay kiếp người
Người trầm cảm lắm muộn phiền
Mặt hoa ẩn giấu niềm riêng một mình
Nào ai biết giữa lặng thinh
Là vùng tâm bão mang hình trái tim
Nỗi buồn rơi xuống ngẩn ngơ
Tiêu tương cánh vạc bơ vơ cuối trời
Bên song cửa hạt mưa rơi
Yêu thương tình cũ trả người câu thơ
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#154 —
23.03.2016 16:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2016 17:12:09 bởi songnhi>
sgecstasy:
Yêu thương hỡi, mộng thế gian
Nợ duyên kiếp trước còn mang kiếp nầy
....
Luân hồi sinh tử trả vay
Vô thường chợt thấy đổi thay kiếp người
......
sgecstasy
Cạn Duyên
Từ phù vân cõi mây bay
Mượn vay cha mẹ hình hài xác thân
Dương gian tìm đến một lần
Ngày qua tháng lại cũng ngần ấy năm
Ngỡ rằng trần thế rất vui
Bước vào thấy lắm ngậm ngùi sầu bi
Thắng thua được mất khác chi
Mai khi nhắm mắt rồi thì như nhau
Người nghèo khó kẻ sang giàu
Trước sau cũng chịu khổ đau kiếp người
Sinh ly tử biệt trong đời
Ai không có lúc lệ rơi đêm dài
Chén tình chưa kịp trao tay
Đã nghe chua xót đắng cay trả hoàn
Chỉ hồng hóa sợi dây oan
Trói tim bằng những lỡ làng tang thương
Hẹn thề địa cửu thiên trường
Ngờ đâu đi mới nửa đường ... cạn duyên
Song Nhi
Mar 23, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Còn Có Những Ngày Vui
Trải diệu ngữ mênh mông khung trời nhớ
Cõi muộn phiền ấp ủ nỗi niềm riêng
Đêm vũ trụ một vầng trăng muôn thuở
Sáng lung linh soi bóng khắp mọi miền
Trong hơi thở còn thơm mùi dấu ái
Lời mộng du ai hát khúc tình mơ
Mang ý niệm nhuộm hồng ngày tháng cũ
Cho tình buồn đẹp mãi ở trong thơ
Trái tim đập không cùng chung nhịp sống
Đời thực hư tiếc nuối cũng bằng không
Khoảnh khắc đó ta quay đầu nhìn lại
Vẫn còn đây ký ức nhói đau lòng
Xin đa tạ những ân tình xưa cũ
Đã cho nhau mơ ước dẫu ngậm ngùi
Mai trôi dạt giữa dòng đời mưa lũ
Ta thấy mình còn có những ngày vui
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#156 —
02.04.2016 09:39
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 06:52:15 bởi Huyền Băng>
Mây Khói Phù Du
Xét cho cùng đời này là vở kịch
Còn chúng ta những diễn viên đại tài
Khi đóng vai bi lúc lại đóng hài
Giấu nỗi niềm đằng sau chiếc mặt nạ
Xét cho cùng tình là vòng nghiệt ngã
Cuốn con người vào chua xót sầu bi
Biết oan trái vẫn cố chấp níu ghì
Rồi đổ thừa tại số phận chơi khăm
Xét cho cùng đi qua hết trăm năm
Cũng trở về thuở ban đầu bụi cát
Bạn với cỏ cây nằm nghe gió hát
Yêu thương hận oán còn lại được gì
Mãi quay cuồng giữa hai chữ sân si
Miệt mài đuổi theo những điều hư ảo
Tâm chẳng tịnh nên lòng cứ chao đảo
Đắm chìm hoài trong sầu muộn khổ đau
Xét cho cùng chúng ta dại như nhau
Mơ vĩnh cửu ở nơi vốn tạm bợ
Đêm từng đêm viết câu thơ thương nhớ
Tiếc nuối những điều mây khói phù du
Song Nhi
Apr 4, 2016
r

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#157 —
04.04.2016 03:33
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 11:59:08 bởi sgecstasy>
Sương Khói Phù Hư
Chúng ta đi hết cõi trăm năm
Lại thấy mình quay về chốn cũ
Bắt đầu từ luân khởi xa xăm
Cát bụi trở về với cát bụi
Cuộc đời giống như một vở kịch
Mỗi người là diễn viên đại tài
Hết sống bi ai rồi lại hài
Buồn vui giấu sau chiếc mặt nạ
Chạy đuổi theo chiếc bóng phù hư
Chợt nhận ra những điều ảo tưởng
Mắt nhìn vào khoảng trống sương mù
Mộng mị kia chỉ là mây khói
Thôi thì, hai đứa dại như nhau
Cùng mơ ước những điều không thể
Câu thơ buồn gởi lại mai sau
Yêu thương đó - chút gì để nhớ
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#159 —
10.04.2016 00:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2016 22:41:52 bởi sgecstasy>
Người Khách Lạ
Bao nhiêu năm vẫn là người khách lạ
Đi giữa đời dấu chấm hỏi trong tim
Em đã biết và có thể không biết
Những uớc mơ riêng tôi mãi đi tìm
Chớp con mắt nửa đời qua rất vội
Thời gian trôi rất nhanh ở nơi nầy
Thung lũng buồn tôi sống đời viễn xứ
Nhìn lại mình ước vọng trắng mây bay
Tuổi trẻ tôi là tháng ngày biền biệt
Nhớ quê hương nơi đất lạ xứ người
Tôi không biết hỏi rằng em có biết
Bay về đâu lạc lõng cánh chim trời
Có nhiều lúc tôi thấy mình muốn khóc
Giấu nỗi buồn sau mặt nạ tươi cười
Đi giữa đời hạt mưa bay trên tóc
Trái tim đau không nói được thành lời
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#160 —
11.04.2016 17:23
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2016 17:24:43 bởi songnhi>
sgecstasy:
Người Khách Lạ
Bao nhiêu năm vẫn là người khách lạ
Đi giữa đời dấu chấm hỏi trong tim
.....
Tuổi trẻ tôi là tháng ngày biền biệt
Nhớ quê hương nơi đất lạ xứ người
Tôi không biết hỏi rằng em có biết
Bay về đâu lạc lõng cánh chim trời
...
sgecstasy
.
Đời Buồn Như Lá Trong Đêm
Bay về đâu hỡi cánh chim viễn xứ
Có ngang qua vùng ký ức u buồn
Chốn cô liêu ta dùng để cất giữ
Những nỗi sầu và cả giọt lệ tuôn
Chỉ một lần trái tim ta lầm lạc
Ngỡ nơi sa mạc ẩn giấu thiên đường
Đi kiếm tìm để rồi chết khô khát
Trong tận cùng tuyệt vọng của yêu thương
Thấy không anh giữa lồng ngực bên trái
Trống hoác rồi những mơ ước niềm tin
Tuổi trẻ ngày nào đã xa ngút ngái
Mặc cho ta cứ nuối tiếc đứng nhìn
Ta từ lâu thôi chẳng còn ấp ủ
Chuyện đắm mình tắm mát dưới dòng sông
Bởi ta biết lối về quê hương cũ
Cách ngăn rồi vĩnh viễn một biển đông
Nơi xứ người ta làm thân khách lạ
Cố vùi chôn bao dâu bể cuộc đời
Sống như lá. Chết cũng buồn như lá
Đêm hạ huyền âm thầm lặng lẽ rơi .
Song Nhi
Apr 11, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#161 —
14.04.2016 17:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2016 17:53:40 bởi songnhi>
Cút Bắt Tình Yêu
Đi qua ngần ấy nắng mưa
Sao tim anh mãi vẫn chưa chịu lành
Vì đâu mà lại đoạn đành
Cài then khóa cửa một thành trì yêu
Thương ta chiều cứ nối chiều
Oằn vai gánh lấy những điều phiền ưu
Nói ra không? Nỗi tương tư
Mà ta đã có kể từ quen anh
Xuân về cây lá thắm xanh
Cớ chi tình ấy chỉ dành riêng đông
Biết hoài công. Vẫn ngóng trông
Mặc ta năm tháng tuôn dòng lệ rơi
Tình yêu cút bắt trò chơi
Vòng quay rượt đuổi anh - người và ta
Song Nhi
Apr 14, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#162 —
18.04.2016 01:54
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2016 22:37:59 bởi sgecstasy>
Vòng Xoay
Vết thương, nắng sớm chiều mưa
Đã qua ngần ấy vẫn chưa chịu lành
Câu thơ em viết gởi anh
Trái tim đóng cửa ngăn thành trì yêu
Chim bay mỏi cánh cô liêu
Niềm riêng chôn giấu những điều phiền ưu
Hoàng hôn, chiều nối theo chiều
Câu thơ khắc khoải hắt hiu mộng buồn
Xót xa tình cũng đoạn trường
Dã tràng xe cát xây tường biển đông
Hoài mong năm tháng chất chồng
Thương ai suối lệ ngóng trông người về
Thôi thì cút bắt trò chơi
Vòng xoay nhân thế ta người nhớ nhau
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Lục Bát Tháng Tư
(Chẻ Đôi Sợi Tóc)
Em về giữa tháng tư xanh
Quầng thâm mắt nhớ hỏi anh còn buồn
Câu thơ con chữ tơ vương
Chẻ đôi sợi tóc yêu thương vẫn còn
Bây giờ phấn nhạt màu son
Qua bao năm tháng anh còn yêu em
Em về lệ ướt môi mềm
Gầy vai tóc xõa trong đêm gọi người
Tháng tư mưa bão bên trời
Mang theo nỗi nhớ tơi bời trong anh
Xót xa thì cũng đoạn đành
Trái tim tan vỡ mong lành lại nguyên
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Phai Màu Dấu Yêu
Bỗng nhiên sao lại người dưng
Lạnh lùng như thể chưa từng quen nhau
Lỡ làng hai chữ trầu cau
Trong tim nỗi nhớ mai sau vẫn còn
Đành rằng người đã ra đi
Yêu thương chẳng thể níu ghì bước chân
Cho dù mây khói phù vân
Thì mình cũng đã một lần yêu nhau
Keo sơn gắn bó muộn phiền
Thủy chung chẳng thể vẹn nguyên cùng người
Môi khô héo hắt nụ cười
Long lanh ngấn lệ bây giờ dửng dưng
Câu thơ ướt đẫm mưa rơi
Mang ra vá víu mảnh đời thương đau
Chấp tay xin khẩn nguyện cầu
Mong cho năm tháng phai màu dấu yêu
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#167 —
30.05.2016 02:28
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2016 05:20:25 bởi sgecstasy>
Mênh Mông
Mênh mông quá vô hình khoảng trống
Đôi mắt nhòa chỉ thấy hư không
Nhịp tim đập không nghe tiếng vọng
Đôi môi nào khép lại lặng câm
Mênh mông quá muôn trùng biển động
Người có nghe sóng vỗ trong lòng
Đêm sâu thẳm giấc ngủ không mộng
Tôi nằm nghe gió thổi trăm năm
Mênh mông quá bên trời dông bão
Cửa hư vô mở cánh tay chào
Hạt mưa rơi xuống vùng tâm thức
Trơ nhánh gầy cây lá xôn xao
Mênh mông quá bỗng dưng muốn khóc
Chợt rưng rưng nước mắt lưng tròng
Thơ khắc khoải từng câu trĩu nặng
Nỗi niềm riêng giấu kín trong lòng
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#168 —
08.06.2016 10:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2016 01:51:46 bởi Nguyệt Hạ>
Lẽ Thường
Lẽ nào biệt
Lẽ nào xa
Lẽ nào, tình ấy chỉ là khói sương
Lẽ nào nhớ
Lẽ nào thương
Mà không được bước chung đường mai sau
Lẽ nào trầu
Lẽ nào cau
Theo mưa với nắng bạc màu đổi thay
Lẽ nào đắm
Lẽ nào say
Hóa ra chua chát đắng cay một ngày
Dấu yêu chẳng giữ được hoài
Nên đây với đó chia tay.
Lẽ thường
Song Nhi
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#169 —
16.06.2016 17:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2016 17:50:14 bởi songnhi>
Vầng Trăng Khóc
Khóc đi trăng trút nốt dòng dư lệ
Che giấu chi cho héo úa gầy hao
Đời nhân gian ai chưa một lần đau
Trò thắng thua phủ màu tình ly biệt
Trăng ơi, trăng có bao giờ trăng biết
Sót lại đây một chiếc bóng đơn côi
Hồn chìm đắm trong đáy cốc ly bôi
Ngày đưa tiễn chẳng mong gì hội ngộ
Ta vốn hiểu, yêu sẽ chuốt sầu khổ
Vẫn u mê đi tìm thú đau thương
Rồi khi mộng tan theo gió vô thường
Đêm say khướt ôm phiến sầu than thở
Tay quờ quạng nhặt lấy mảnh tim vỡ
Giữa miên trường cay đắng với xót xa
Mình không duyên nợ hay sự thật là
Tình phôi phai dưới chén thời gian bạc
Về đi anh, đâu thể nào đổi khác
Cùng người yêu mới xây đắp tương lai
Canh bạc này ta là kẻ trắng tay
Chẳng còn gì ngoài khoảng lặng chấm hết
Vầng trăng khóc nhìn cuộc tình lịm chết
Đoạn kết buồn, giây phút cuối chia tay
Song Nhi
June 16, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#170 —
26.06.2016 02:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2016 19:31:42 bởi sgecstasy>
Đường Em Đi
Bàn tay em không níu giữ được anh
Khi lá trên cành thay màu đổi sắc
Có những điều không phải là huyễn hoặc
Mà bão dông lại ẩn chứa trong lòng
Một ngày hạnh phúc bỗng hóa hư không
Giữa khoảng lặng em thấy mình chới với
Bàng hoàng, điều chưa bao giờ nghĩ tới
Em như người hấp hối giữa dòng sông
Em nhìn vào cái khoảng trống mênh mông
Vẫn còn ngỡ ngàng câu không thể vỡ
Lời hẹn ước ngày xưa ai còn nhớ
Cuối cuộc tình, anh bỏ mặc em đi
Tình trăm năm tan vỡ mộng đá vàng
Sự thật kia sao lại quá phũ phàng
Có những điều tưởng chừng như vô lý
Đường một chiều chỉ một mình, em đi
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Đường Một Chiều
Đường em đi
Chỉ một chiều
Hoàng hôn thảng thốt
Chim kêu cuối trời
Bờ sông
Tiếng gió ru hời
Mênh mông sóng vỗ
Xa khơi nhớ nguồn
Đường em đi
Bão trên đầu
Cây trơ phiến lá
Mộng sầu vấn vương
Ngày xưa
Áo trắng sân trường
Bây giờ mưa nắng
Vô thường nhớ nhau
Đường em đi
Nhạt nhòa mưa
Một thời dĩ vãng
Khi vừa biết yêu
Người đi
Bóng ngả nghiêng chiều
Chân dung hạnh phúc
Mang nhiều đắng cay
Đường em đi
Khói sương bay
Dặm trường xa vắng
Cuối ngày biệt ly
Muôn trùng
Khoảng lặng người đi
Chôn vùi quá khứ
Tình si thuở nào
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#173 —
09.07.2016 18:46
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2016 19:36:40 bởi songnhi>
Biết Đến Khi Nào
Người đi về phía lãng quên
Mình ta ở lại giữa mênh mông buồn
Tình mong manh tựa cánh chuồn
Nhẹ bay theo gió trong hoàng hôn phai
Thế là ... buông bỏ chia tay
Là bôi xóa hết những ngày từng yêu
Dù thương nhớ vẫn còn nhiều
Niềm riêng chất chứa bao điều nặng mang
Cũng đành chít mảnh khăn tang
Chôn tình xuống chốn mộ hoang muôn đời
Rồi đêm mưa đổ ngang trời
Ta ngồi đếm giọt sầu rơi lặng thầm
Nghe từ nơi cõi xa xăm
Vọng vang hoài những nốt trầm khuyết hao
Nhớ thương ơi, đến khi nào
Mới tan thành nước trôi vào lòng sông
Để tim thôi hết chờ mong
Một người - Ta biết - mãi không trở về
Song Nhi
July 10, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Góc Lãng Quên
Góc nào
Tên gọi lãng quên
Giấu buồn ở đó
Chênh vênh tôi, người
Giấu trong
Ánh mắt nụ cười
Một vầng trăng khóc
Nửa đời mộng du
Góc nào
Lá rụng mùa thu
Vàng nhung nhớ
Khói sương mù tháng năm
Đêm trăn trở
Một chổ nằm
Trầm luân khởi
Tiếng xa xăm vọng về
Góc nào
Gió thổi sơn khê
Bên trời mưa đổ
Cơn mê gọi người
Mong manh
Một sợi tóc rơi
Bay trong trí nhớ
Giữa trời mênh mông
Góc nào
Hờ hững dòng sông
Lặng thầm con nước
Đục, trong với người
Thời gian
Nhỏ giọt sầu rơi
Hoang vu
Một nấm mộ đời nhớ, quên
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Từ trong sâu thẳm vô minh
Thấy ngàn cánh hạc lung linh bay về
Vô Minh
Đối diện hư vô đối diện tình
Vô tri vô giác có vô minh
Khắc khoải đôi khi lòng tự hỏi
Bóng kia có phải chính là mình
Phiền não phát sinh từ ngũ dục
Bên bờ giác ngộ ai đứng chờ
Tà niệm lục trần vây kín bủa
Ta tìm chữ tịnh ở trong thơ
Kiến chấp vô minh miền ý thức
Trả vay đời cứ mãi oan khiên
Thầm lặng nỗi buồn rơi đáy vực
Ta tìm chữ ngã thấy đời nghiêng
Vô niệm sắc không câu bát nhã
Bức tường đối diện người với ta
Hư vọng sân si nhân kiến giả
Quay đầu nhìn lại thấy mưa sa
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#178 —
23.08.2016 17:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2016 17:15:59 bởi songnhi>
Người Cũ Còn Thương
Đi đám cưới người yêu cũ
Vào một buổi chiều đầu xuân
Tình xưa từ lâu yên ngủ
Dưng không trở thức bâng khuâng
Thuở yêu dấu còn thắm tươi
Bên nhau ta thường ước mong
Sau này khi chúng mình cưới
Sẽ chọn ngày nắng thật hồng
Thuyền mơ đang nhẹ xuôi dòng
Gặp cơn bão tố cuồng phong
Những ích kỷ và nhỏ nhen
Giết chết tình bằng hờn ghen
Mỗi người chọn một ngã rẽ
Lạnh lùng buông bỏ chia đôi
Tự an ủi mình còn trẻ
Sẽ nhanh quên được nhau thôi
Sống với đêm dài tăm tối
Mới biết trân trọng nắng mai
Chén tình lỡ hất đổ rồi
Mới hiểu ra mình đã sai
Giá xưa em bớt tự ái
Anh thêm một chút bao dung
Trong chuyến xe hoa hôm nay
Chắc là chúng ta ngồi cùng
Đi đám cưới người yêu cũ
Giữa chiều mưa nắng ẩm ương
Nghe trái tim khờ tự thú
Ừ thì, lòng vẫn còn thương
Song Nhi

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Hồi Sinh
Qua mùa đông lạnh giá
Cành khẳng khiu trổ lá
Cây thức dậy hồi sinh
Tháng ba xanh ngọn cỏ
Mùa xuân về đâu đó
Hoa đào nở trên sân
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#180 —
17.03.2016 08:06
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2016 08:21:35 bởi songnhi>
Những Mùa Xuân Qua Vội
Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Nghe thương qúa đóa ngọc lan sau vườn
Gom hương sắc dâng cho đời một tối
Rồi chết rũ buồn vào sáng mờ sương
Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Dõi mắt trông theo con nước về nguồn
Thấy đôi chân mình hình như chợt mỏi
Khi nắng chiều nhuộm tím biếc hoàng hôn
Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Giữa thương - hận ta đứng ở lưng chừng
Trao cho người, một tình yêu bất hối
Để nhận lãnh cay đắng với dửng dưng
Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Thấy hồng phấn phai nhạt tự bao giờ
Tiếc nuối bao nhiêu tháng ngày nông nổi
Hoài công kiếm tìm ảo ảnh giấc mơ
Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Nghe gió đang tình tự cùng cỏ cây
Lòng hỏi lòng trăm ngàn lần câu hỏi
Hạnh phúc ơi, sao chẳng ghé qua đây
Song Nhi
Mar 17, 2016

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0