📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

T/giả Trangthu pm - VỀ THĂM NHÀ NGUYỄN BÍNH

0 trả lời, 1.617 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2014 18:09:17 bởi trangthupm>
VỀ THĂM NHÀ NGUYỄN BÍNH 
 
Về thăm Vụ Bản quê cha 
Thăm nhà Nguyễn Bính mà xa xót lòng
Sân, tường dày lớp rêu phong
Dậu mùng tơi quấn bên dòng thời gian

Bâng khuâng một chút mơ màng
Dâng người một nén trầm nhang - nghẹn lời
Hồn thơ phảng phất trong tôi
Hoa dâm bụt đứng ngậm ngùi trước sân
Nhà xưa đâu bóng thi nhân
Khách thơ muôn ngả ấm chân nẻo về ./.
                    Ngày 24/6/2014
                      Letrangthu
Đăng nhập để trả lời
0