📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bốn mùa

0 trả lời, 1.492 lượt xem — Trang 1 / 1
Bốn mùa

Anh ở Bắc bán cầu
Em ở Nam bán cầu
Anh !Mùa Đông tới
Em ! Mùa Xuân sang

Ngày xưa trái đất hình vuông
Chẳng có bốn mùa. --Mùa xuân vĩnh cửu
Ngày nay trái đất hình tròn
Ai đẽo?
Ai nghiêng người làm trái đất nghiêng theo?

Nơi anh đang là mùa đông
Cây tùng cô đơn
Trên vách núi chơ vơ
Đang chống lại một mùa Đông buốt giá

Nơi em đang là mùa Xuân
Đóa mai trắng đón xuân trong e lệ
Trái đất vẫn từ từ quay
Hà nội 14-7-2014

Đăng nhập để trả lời
0