📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thu!

2 trả lời, 1.679 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2014 03:59:09 bởi nguyễn thế duyên>
 
        Thu!
Thu đến trong chiều thu
Thu buồn trong hiu hắt
T hu lạnh trong thu lạnh
Lạnh thu lúc chuyển mùa
             Hà nôi 27/7/2014
                   Chuyển mùa
Đăng nhập để trả lời
0
nguyễn thế duyên:

 
      Thu!
Thu đến trong chiều thu
Thu buồn trong hiu hắt
T hu lạnh trong thu lạnh
Lạnh thu lúc chuyển mùa
           Hà nôi 27/7/2014
                 Chuyển mùa

 
Nhớ em lòng lại gọi tên Thu
Lạnh ,buồn và những gì đỏng đảnh ...
Giận hờn vu vơ mỗi khi bên cạnh
Xung khắc mà càng thấy yêu hơn !
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
kimrbl:

nguyễn thế duyên:


    Thu!
Thu đến trong chiều thu
Thu buồn trong hiu hắt
T hu lạnh trong thu lạnh
Lạnh thu lúc chuyển mùa
         Hà nôi 27/7/2014
               Chuyển mùa


Nhớ em lòng lại gọi tên Thu
Lạnh ,buồn và những gì đỏng đảnh ...
Giận hờn vu vơ mỗi khi bên cạnh
Xung khắc mà càng thấy yêu hơn !



 
Trình độ cảm thơ của bạn khá quá. Ngầy truốc có một người có thể cảm nhận đuộc bài thơ này nhưng người ấy bây giờ ghét tôi rồi cứ nghĩ là không còn gập ai nữa
Dục thủ minh cầm kì   (Muốn gảy một khúc đàn)
Hận vô tri âm hưởng   (Hận không có người có thể nghe)
Đăng nhập để trả lời
0