📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngược Hà Thành

0 trả lời, 1.408 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2014 22:29:26 bởi pcbtechvn>
Ngược Hà Thành
Mưa ào qua, Hà Nội phố mùa hè
Đường dập dềnh, bầy ve thảm thiết
Bầy người lúc nhúc, chen nhau chạy miết
Về kịp bữa cơm chiều…
(Họ thèm) Nhìn những khuôn mặt thân yêu
Tránh cái nhìn họng súng...
Anh đi ngược chiều Hà Nội
Nghe ve gào và ngắm phố mưa
Người cứ đi xuôi chỉ một anh thừa
Lạc mưa,

             Lạc đường,
                                Ngược lối.
Ngược ánh mắt em nhìn bối rối
Để đến giờ Hà Nội mãi thừa anh….

                            Ngô Hồng Hải

 
Đăng nhập để trả lời
0