📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Thơ vui về phái đẹp

84 trả lời, 11.361 lượt xem — Trang 2 / 3

Vậy em thích uống cái gì
Anh cho em uống ampy hết buồn..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
em đây thích uống sô đa
em đây thích uống nước trà thôi anh


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Còn anh thích uống đá chanh
Uống xong anh quậy cho banh chỗ này...[:D]

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
uông đá chanh , đa quậy banh
huống chi uống rượu chỗ này thành chiến khu


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Cầm chai một hớp anh tu
Uống chai không đã anh dóc lu xực phàm
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
nhìn người vóc dáng thư sinh
mà sao thô tục thiệt tình đáng chê


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Có già mà phải đáng chê
Ăn uống thực dụng ai chê được cà
Chỉ lo tâm địa xấu xa
Ẩn trong vóc ngọc dáng ngà thì nguy...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
anh mai nói cũng thật thà
nhưng mà sao cứ khó tin thế nào
ngoài miệng anh nói tào lao
nhưng nào ai biết bụng anh cỡ nào
Đăng nhập để trả lời
0
ẩn trong cánh lụa mong manh
Vòng nhụy khép nép hiền lành sắc xuân
Ngọt ngào lãng khách dừng chân
bước lên để biết phân vân lối về[:)]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Sư mà tình tứ mượt ghê
Có quên lối về đây chỉ đường cho
Hãy qua thêm một lần đò
Sang sông sẽ gặp con bò đứng đơi.

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0
sư thầy ngồi cạnh cây đa
tay thì gõ mõ mồm la gái vào
các cô xếp hàng ào ào
cô nào cũng thích được vào cùng sư.........................[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Có người giả cách vô tư
Trong bụng thì thích bỏ xừ đấy thôi
Tay cầm chai rượu nắm xôi
Sư ơi nhường chỗ cho tôi với nào.

Sư la có muốn cứ vào
Anh hào ta sẽ xáo xào cùng nhau.

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0
Lỡ thời sư mới đi Tu
Thế nhưng trong bụng chưa lu chữ tình
Gặp em sư mãi ngắm nhìn
Nên sư chưa thuộc câu kinh chữ nào[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Miệng sư nước dãy chảy ào
Con gái nó thấy chạy cái ào trốn sư....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Là sư còn máu hái hoa
Gặp phải 1 bé tên là gái bao
Sư liền rủ gái vào sàn
Gái lắc gái nhảy ,sư nào chịu thua
Ăn chơi toé lửa xong rùi
Gái bao... té mất còn sư...trả tiền[:D]
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/

Đăng nhập để trả lời
0
sư ông khổ thế cơ à
thế mà cứ thích vào nhà mấy cô
lại còn đánh cả ô tô
mang lô tiền cổ ra vô quán đồ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Triky

Có người giả cách vô tư
Trong bụng thì thích bỏ xừ đấy thôi
Tay cầm chai rượu nắm xôi
Sư ơi nhường chỗ cho tôi với nào.

Sư la có muốn cứ vào
Anh hào ta sẽ xáo xào cùng nhau.

Tri Kỷ

ai mà nói thật hồ đồ
rượu ngon cần có mồi ngon nữa là
rượu say gái đẹp chuyện thường
anh hào phải có kẻ cao người lùn
Đăng nhập để trả lời
0
Sao mà day tới tận bùn
Mình nào có nói chuyện lùn chuyện cao
Nghĩ là cái chuyện xáo xáo
món ăn thập cẩm người nào chẳng ưa.

Đừng giận làm khú vại dưa...

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0

Nói nhiều thì cũng vậy mừa
Nếu có thập cẩm đưa Mai ăn liền
Sợ rằng ai phải cử kiêng
Có chồng như vậy chết liền sướng hơn [:D]

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Chết làm sao sướng được hơn
Còn đâu được mái tóc vờn mát xoa
Còn đâu được thưởng thức hoa
Còn đâu biết món cà dòn cà thâm

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0

Thoát nhìn chết vẫn còn lầm
Ôi người tri kỷ âm thầm giết Mai[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
anh mai mà chết ấy à
em sẽ đem mấy con gà cúng anh
nếu mà đến giờ sang canh
anh làm ma só đứng canh cửa chùa
Đăng nhập để trả lời
0
Lắc là hoa đẹp mặn mà
Bây giờ ai cúng vịt gà cúng đi
Rủi mai, Lắc hui nhị tỳ
Vịt gà cúng để làm chi hỡi ngừ ?

Chia cho cô 7 ví nha CL[:)]

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0

Bảy nói Mai nhoẻn miệng cười
Bình mần gà trước mời người mau lên
Mai kia Mai khúât thiệt rồi
Thì cũng biết được Bình ui bạn hiền
Nếu mà Mai có quy tiên
Chắc chắc sẽ rủ bạn hiền đi chung[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 09:04:52Chuộtlắc>
Trích đoạn: Viet duong nhan

Lắc là hoa đẹp mặn mà
Bây giờ ai cúng vịt gà cúng đi
Rủi mai, Lắc hui nhị tỳ
Vịt gà cúng để làm chi hỡi ngừ ?

Chia cho cô 7 ví nha CL[:)]


Lắc em chắc ế dài dài
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Có ai chịu cúng đầu heo???

Về chia cô 7 liền ha!!!
***
Đăng nhập để trả lời
0
ai mà có cúng đầu heo
đem về ăn tết tôi theo mới nào
đúng 30 tết tôi vào
thế rồi mùng 1 tôi chào tôi đi
Đăng nhập để trả lời
0
Vậy thì anh nói làm chi
Có ba mươi tết rồi đi cái vèo
để lại căn nhà trống veo
Với bà chij gái nằm kheo 1 mình[:(]
Sống để ăn ^-^
Đăng nhập để trả lời
0
chị tôi đã lỡ sang sông
em chưa có chồng tôi mới đến chơi
chưa đến em đã mời vào
làm vài mâm cỗ tôi ngồi với ba
Đăng nhập để trả lời
0
Ôi thế giới đầy chuột lắc
Ta mơ mình là mèo nhỏ
Có món điểm tâm ngon lành
Thế mới là mạnh thường quân!
Đăng nhập để trả lời
0
Cái thân tôi sao khổ thế này
Năm chìm bảy nổi mấy ai hay
Dạo trong thư quán mèo rình chuột
Tối đến nơi đây gặp Bảy giành[sm=17.gif].
***
Đăng nhập để trả lời
0