📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khung trời tuổi thơ

1 trả lời, 1.422 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2014 14:24:23 bởi Lmvsag>

                                ( Gửi về Cần Đước quê tôi )
 
Sóng Vàm Cỏ vẫn tuôn trào bọt nước
Cây bần chua vẫn rụng trái ven sông
Bụi dừa nước nghiêng mình chào gió dữ
Bến ghe buồn vẫn im lặng chờ trông
 
Bạn bè cũ đều xa xôi biền biệt
Mái nhà xưa đổi chủ từ bao giờ 
Thời gian đi có khi nào trở lai !
Để cho người mãi mãi chỉ hoài mơ.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều xưa mưa trên phố nhỏ
Em về áo trắng bay bay
Gót chân liêu xiêu trong gió
Anh mơ hoài hình bóng ai
 
Ta quen nhau trong mùa mưa
Ta xa nhau trong mùa mưa
Tình yêu ngỡ là mãi mãi
Đâu ngờ mưa đã chóng phai
 
Chiều nay mưa rơi trên phố
Áo trắng vẫn đi trong mưa
Bâng khuâng theo từng nổi nhớ
Tìm đâu tà áo ngày xưa
 
Đăng nhập để trả lời
0