📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thuyền

1 trả lời, 1.384 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-28 23:42:18huyennguyen>
Thuyền.


Một mai thuyền đứt dây neo
Bến ơi ở lại bên đèo tâm tư
Thuyền đau thuyền bỏ đi từ
Khi đau phai nhạt khi vàng lá yêu
Bến ơi đừng thấy tiêu điều
Tha thuyền nào ghé một chiều mai sau
Thuyền qua muôn nẻo cỏ lau
Đi trong mê mải sơ đầu lá hoa...



Đi là đi trong mê mải sơ đầu, mong một lần quay về khi dấu chân đã qua muôn nẻo cỏ lau... Cỏ lau là xơ xác quạnh hiu? Không biết! Tình thực là không biết...
Bỗng nhớ mấy vần lục bát của Hồ Dzếnh:

Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mưa chiều Giang Nam...
http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html
http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1475
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=2038&LOAIID=1&LOAIFID=1
http://damau.org/archives/author/ngonhanduoc
Đăng nhập để trả lời
0

Cho mye học vần cho vui nha

EM LÀ BIỂN SÓNG

Em là biển sóng đại dương

Thuyền anh lướt sóng triều cường trong em

Vỗ về từng ngọn sóng êm

Để thuyền anh lướt êm đềm trong mơ


Em là cơn gió vần thơ

Gieo vào sóng biển hững hờ mây bay

Thuyền anh ngơ ngẩn tháng ngày

Quay theo triền nước tình say men nồng


Em là con sóng biển đông

Để anh chở giấc mơ hồng theo em

Em là bãi cát êm đềm

Để thuyền anh đỗ từng đêm bến nàng


Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0