📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GỌI NGÀY XANH THẮP MẮT NHAU

0 trả lời, 1.586 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 14:48:10 bởi THƠ NGÃ DU TỬ>
GỌI NGÀY XANH THẮP MẮT NHAU
Riêng tặng anh Phạm Tường

Ánh vàng nhuộm thắm cau trầu
sắt son tóc cứ bạc đầu sắt son
nữa mai dâu bể vuông tròn
người về nhã nhạc nắng giòn giả lên

Mặt trời cười thật ngoan hiền
và Em như thể thần tiên nhiệm mầu
đã qua mấy nhịp mấy cầu
còn dòng tâm sự trọn câu ân tình

Thì ra trùng ngộ hóa sinh 
vỏ xanh lòng thắm, thấm tình An Tiêm
dù còn một mảnh nhung xiêm
cũng xin cho nhận mọi miền ước mơ

Ngày đi hôn lễ đợi chờ
người về vẽ một ý thơ phiêu bồng
con thuyền tếch bến đầu sông
mát chèo xuôi mái rẽ lòng đại dương

Dang tay đón gió muôn phương
Gọi ngày lên thắp cát tường mắt nhau

NGÃ DU TỬ
Trích MẮT THÁNG GIÊNG NXB THANH NIÊN 2011









 
Đăng nhập để trả lời
0