📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

cám ơn tình em

0 trả lời, 1.577 lượt xem — Trang 1 / 1
em,
hôm gặp lại em anh như vừa vớ được
chiếc thuyền tình nho nhỏ thoảng hương xưa
ôi! thương thương nhớ nhớ mấy cho vừa
thuyền se sẽ đưa anh về phố cũ

ôi! nơi phố ấy anh đã từng ấp ủ
nụ cười xinh phảng phất chút duyên ngầm
và đôi mắt chẳng gợn chút xa xăm
có phải vì em biết nụ hồng mình vừa tới lứa!?

em đưa anh về thăm lại khu phố xưa
xin cám ơn em nhiều -- nhiều lắm em ơi!
anh hân hoan hát lại “kỷ niệm chiều mưa”
nghe hạnh phúc tràn về như cơn lũ

em đưa anh về tắm lại dòng sông cũ
lại cám ơn em nhiều -- nhiều lắm em ơi!
anh ngất ngây đắm chìm trong thích thú
chợt nghe lòng mình trẻ lại mấy mươi thu

lê huy
(los angeles)
Đăng nhập để trả lời
0