📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dòng sông và con thuyền

0 trả lời, 1.794 lượt xem — Trang 1 / 1
       Dòng sông và con thuyền
 
Em! con thuyền thơ
Trôi trong cổ tích
Chiếc yếm đào làm buồm
Và bài thơ anh viết
Làm gió đưa thuyền em ra khơi
 
Trôi đi thuyền ơi!
Bay đi !  thơ ơi!
 
Anh ước làm dòng sông
Một dòng sông không bờ
Cho thuyền em không bến đậu
Trôi bồng bềnh trong thơ
 
Dòng sông không bờ
Con thuyền không bến
Chỉ còn giải yếm
Phơ phất bay trong mơ
 
                   Hà nội 5/2/2015
 
    Cảm nghĩ khi đọc hai bài thơ về Thuyền
 
 
Đăng nhập để trả lời
0