📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Yêu Anh

709 trả lời, 70.074 lượt xem — Trang 11 / 24
Yêu anh từ thuở bơ vơ
Nhưng mà anh cứ làm ngơ chẳng nhìn...


Yêu anh đơn độc một mình
Buồn buồn chỉ biết đứng rình anh qua...[:D][:D][:D]


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Yêu anh từ thuở bơ vơ
Nhưng mà anh cứ làm ngơ chẳng nhìn...


Yêu anh đơn độc một mình
Buồn buồn chỉ biết đứng rình anh qua...[:D][:D][:D]



Trời mưa ướt cánh hoa cà
Mấy anh thấp thó rình (cô) Nga kia kìa......hihi....[:D][:D]


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm

TNP
Đăng nhập để trả lời
0


Ngắm hồi lâu chẳng thấy gì
Thì ra Nga đã biến đi đường nào
Mấy anh vội nhảy tường vào
Thấy "rụp" một cái...đã nhảy vào...ôi ối ôi!!! [:D][:D][:D]


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Ngắm hồi lâu chẳng thấy gì
Thì ra Nga đã biến đi đường nào
Mấy anh vội nhảy tường vào
Thấy "rụp" một cái...đã nhảy vào...ôi ối ôi!!! [:D][:D][:D]



hihi....[:D]


Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........[:D][:D]


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm

TNP
Đăng nhập để trả lời
0
Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........



Phương rơi xuống bất thình lình
Tội cho Phương quá...Thôi, một mình...dưới đó nghe[:D][:D][:D]


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-18 12:42:48TNP>
Trích đoạn: Hoatina_hn

Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........



Phương rơi xuống bất thình lình
Tội cho Phương quá...Thôi, một mình...dưới đó nghe[:D][:D][:D]



May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......[8D][;)]
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm

TNP
Đăng nhập để trả lời
0
May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....



Bị người trách thấy buồn thiu
Ta về vặt cổ con...miu cho đỡ buồn[:(][:(][:(]


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....



Bị người trách thấy buồn thiu
Ta về vặt cổ con...miu cho đỡ buồn[:(][:(][:(]


Thấy miu nằm chết lệ tuôn
Sao ai đành nở vặt luôn cả mèo
Tại anh Bậu thích giường lèo
Buồn lòng cô Sáo bay vèo mất tiêu...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-18 13:46:26Hoatina_hn>
quote:

Trích đoạn: Hoatina_hn

quote:

May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....


Bị người trách thấy buồn thiu
Ta về vặt cổ con...miu cho đỡ buồn


Thấy miu nằm chết lệ tuôn
Sao ai đành nở vặt luôn cả mèo
Tại anh Bậu thích giường lèo
Buồn lòng cô Sáo bay vèo mất tiêu...


Một con nào đã là nhiều
Quỳnh ơi, còn cả một liều thuốc cơ
Thuốc cho anh Bậu hết khờ
Sao đợi đến tận lúc bị lừa...mới kêu[:D][:D][:D]


(Mình là người Bắc nên nói thật là chẳng biết Bậu là...cái giống con gì nữa[:D] ai chỉ giùm đây[:D]?)


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0
Thân chào bạn Hoatina,

CG tôi mạo muội trả lời cho bạn nha, nhưng mà cũng không chắc gì cho lắm... Hy-vọng là những chữ tiếng việt mà tôi đã ráng giữ lại bấy lâu nay trong đầu sẽ trả lời thiệt đúng cho bạn.

Trong những bài thơ hay ca-dao , người ta hay xài chữ "bậu " để ám-chỉ người mình thương. Bậu thay thế cho "anh, em ".

Theo tôi nghĩ thì "bậu" đưọc dùng trong 1 bối cảnh thôn quê. "Trên tỉnh " , người ta không xài chữ đó.

Vài chũ để đưa ra định nghĩa 1 cách "thô-sơ ". Nếu có ai thấy trật, xin sửa lại dùm để thằng tôi bớt dốt 1 tí.

Đa tạ,

con Gấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-19 06:57:55TNP>
Trích đoạn: congâu

Thân chào bạn Hoatina,

CG tôi mạo muội trả lời cho bạn nha, nhưng mà cũng không chắc gì cho lắm... Hy-vọng là những chữ tiếng việt mà tôi đã ráng giữ lại bấy lâu nay trong đầu sẽ trả lời thiệt đúng cho bạn.

Trong những bài thơ hay ca-dao , người ta hay xài chữ "bậu " để ám-chỉ người mình thương. Bậu thay thế cho "anh, em ".

Theo tôi nghĩ thì "bậu" đưọc dùng trong 1 bối cảnh thôn quê. "Trên tỉnh " , người ta không xài chữ đó.

Vài chũ để đưa ra định nghĩa 1 cách "thô-sơ ". Nếu có ai thấy trật, xin sửa lại dùm để thằng tôi bớt dốt 1 tí.

Đa tạ,

con Gấu


xin đóng góp thêm... theo âm vận thì chữ "Bậu" gần gũi với chữ "Cậu"... TNP đọc đâu đây trên net là bắt đầu từ chuyện cô thôn nữ dưới quê trót thầm yêu Cậu Ấm.. cô gái không muốn goĩ anh ta là cậu... có vẻ xa xôi quá... nhưng cũng chưa dám gọi là Anh... nên ngọng ra là "Bậu"....[:D][:D]

Một thuyết khác... chữ "Bậu" là kết hợp 2 chữ "Cậu" và "Bạn"


Trích đoạn: Hoatina



Một con nào đã là nhiều
Quỳnh ơi, còn cả một liều thuốc cơ
Thuốc cho anh Bậu hết khờ
Sao đợi đến tận lúc bị lừa...mới kêu [:D][:D][:D]





Một yêu ..kể cũng đã liều
Thương thân anh Bậu chiều chiều ngóng ai

Đêm đêm anh Bậu thở dài..... [:D][:D]


Trong thời gian rong chơi trên Net... TNP có môt đoạn viết về Cô Sáo...và Anh Bậu... Để tránh lạc đề topic "Yêu Anh" của Sis. Khánh Quỳnh. TNP sẽ mở topic mới với tên... "Tình Anh Bậu".... mới ACE vẫn rong chơi bên này nhưng khi rảnh mời ghé đóng góp thêm cho "Tình Anh Bậu". TNP

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm

TNP
Đăng nhập để trả lời
0
Vậy để Hoatina "lái" câu của TNP về chủ đề cũ nhé

Yêu anh đứng cạnh gốc xòai
Hai đứa rủ rỉ vừa...nhai vừa cười..[:D][:D][:D]


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...



Đăng nhập để trả lời
0
Yêu anh đứng cạnh gốc xòai
Hai đứa rủ rỉ vừa...nhai vừa cười..


Xoài xanh trông trái thiệt tươi
Cắn vào một miếng nhăn mười cái răng...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Đã lỡ yêu rồi biết nói sao?
Sầu tình em gửi gió, trăng cao
Bay đi khắp nẻo Trời sương tuyết
Vơi bớt sầu thương nuốt lệ trào...
Đăng nhập để trả lời
0
một thời mơ mộng rồi xa
có còn đọng lại chỉ là tuyết sương
và rồi lại mắc..tơ vương
để rồi ta lại yêu thương ấy mà
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Ngồi buồn bứt cọng chiếu manh
Ai kêu mình dại yêu anh làm gì?
Vườn tình em gửi cây Si
Tưới bằng kỉ niệm mình ghi thuở nào...
Đăng nhập để trả lời
0
Ngồi buồn ta cũng ước ao
Giấc mơ..cổ tích..hôm nào còn đây!
Vườn tình..anh...một gã say
Đem bao kỉ niệm tưới đầy lên thơ.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Ai ơi chớ dại chớ khờ
Yêu ngơ yêu ngẫn vần thơ cười kìa

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
ai cười mặc kệ ai kia
ta trao thơ thắm...sớt chia tình này
bảo ta khờ dại cũng hay..
đôi khi khôn quá đọa đầy tấm thân
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu anh mới giả cù lần
Để cho anh cứ ân cần hỏi han
Yêu anh lại thích nói ngang
Nói rằng không nhớ không màng đến ai...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em nói một thành hai
Mà em không hiểu...cho ai thẩn thờ
Yêu em ta hóa dại khờ
Mong trong giấc ngủ em mơ tình này...[:D]
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Mi em bụi vướng cay cay
Chợt rơi nước mắt bởi hay khóc nhè
Thấy vậy anh vội nín khe
Sợ em làm nũng đòi nghe chuyện cười...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Tặng nè....một đóa hồng tươi
Thôi mà...đừng khóc...hởi người anh yêu !
Buồn chi ánh mắt đăm chiêu (avtar)
Để cho đổ tím cả chiều hoàng hôn [:D]
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Bởi yêu nên dạ bồn chồn
Mắt nhìn xa thẳm không hồn đó thôi
Yêu người chót lưởi đầu môi
Đau lòng em lắm mãi thôi tím chiều...[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Thuyền xa bến cũng cô liêu
bến thì có đợi...đìu hiu một mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
trăng tròn rồi khuyết cho tình mãi xanh.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Một yêu ..kể cũng đã liều
Thương thân anh Bậu chiều chiều ngóng ai

Đêm đêm anh Bậu thở dài.....


Đêm đêm anh Bậu thở dài
Thương thân đơn lẻ khóc hoài mỗi đêm...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Đang viết bố cáo đính kèm
Chiêu phu bản thảo gửi thêm báo làng
Nếu chàng thích nghĩa phu lang
Thì xin tỉ thí so hàng thấp cao...[:D]



Ban đầu thử đếm trăng sao
Thứ đến tính thử núi cao mấy đồi
Sau đó lường nước sông trôi
Cá tôm dứơi biển đố thời mấy con...





Báo làng đả đăng bố cáo "tuyển phu" mấy bữa nay.... hihi... nghe đâu mõ làng rao cũng khản cả tiếng..... sao chưa thấy huynh nào ứng tiếng dzậy..... P sao rùi....[:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-10 07:40:21Viet duong nhan>
Lão Chúc Năm Mới Cháu Khánh Quỳnh


Bấm nghe nhạc KQ ơi !
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng lão HK ghé đến thơ vui của KQ.Cám ơn lão đã tặng bài thơ hay nhưng hơi mờ lão ơi.Chúc lão luôn vui và trường thọ nhé.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Th Vân DL

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Đang viết bố cáo đính kèm
Chiêu phu bản thảo gửi thêm báo làng
Nếu chàng thích nghĩa phu lang
Thì xin tỉ thí so hàng thấp cao...[:D]



Ban đầu thử đếm trăng sao
Thứ đến tính thử núi cao mấy đồi
Sau đó lường nước sông trôi
Cá tôm dứơi biển đố thời mấy con...





Báo làng đả đăng bố cáo "tuyển phu" mấy bữa nay.... hihi... nghe đâu mõ làng rao cũng khản cả tiếng..... sao chưa thấy huynh nào ứng tiếng dzậy..... P sao rùi....[:D][:D]


P nghe KQ bảo tính cá ,đếm sao sợ quá chạy mất òi...hihihi...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0