📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Yêu Anh

709 trả lời, 70.062 lượt xem — Trang 19 / 24
Trích đoạn: maiyeuem

Biết tan nhưng thích lại gần
Chời ơi... con thích tan thân nè trời[:D]


 
Ơ này, Mãi Yêu Em ơi
Sao anh thích wa'nh tả tơi đời nàng
Nhớ nha mai mốt đừng than
Ối giời, sao đẻ lắm làng nước ơi
Cho anh tiêu cả cái đời...[:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Ai than thì biết người ơi...
Anh thì hổng sợ vì trời ỗng thương
sanh voi sanh cỏ chuyện thường
yêu nhiều đẻ lắm...thương thương nhiều nà 
Sanh nhiều tí nữa người nha
Không sanh tôi trốn khỏi nhà biết chưa...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Thui em sợ nhất anh lừa
Đẻ nhiều làm nhỏ xấu từa lưa nè chời
Mình em vóc ngọc anh ơi
Mà anh mau nói trả lời một câu
Hỏi anh xem có nhà lầu
Có tiền có bạc mới cầu nhiều con
Kẻo không bụng anh nó hổng tròn...[:D]
 
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Chào anh Cô Đơn!
 
Rất vui khi thấy anh ghé trang thơ vui, KQ luôn chào đón anh với những lời nhắn dễ thương và tấm hình hoa Anh Đào thật đẹp. Cám ơn anh rất nhiều.
 
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu anh tướng giống chàng hiu
Buồn buồn đem...nấu là tiêu đời chàng[:)]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu anh cái tướng củ lang
Buồn buồn đem nướng cả làng ăn chơi...[:D]
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Yêu anh cái tướng củ lang
Buồn buồn đem nướng cả làng ăn chơi...[:D]


 
Yêu em cái tính lả lơi
Buồn buồn em đứng giửa trời lơ ngơ
Yêu em cái tướng lá mơ
Buồn buồn đem quấn cầy tơ nhậu liền
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Yêu anh cái tướng củ lang
Buồn buồn đem nướng cả làng ăn chơi...[:D]



Yêu em cái tính lả lơi
Buồn buồn em đứng giửa trời lơ ngơ
Yêu em cái tướng lá mơ
Buồn buồn đem quấn cầy tơ nhậu liền

Yêu em như thể yêu tiền
Bữa nào hổng có ra hiên mà... ngù (ngủ)
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu anh cái mặt ú u
Buồn buồn em lấy bỏ lu làm hèm...[:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em con mắt kèm nhèm
Dòm ai cũng tưởng là tiên trên trời
Giật mình tỉnh giấc... giời ơi!
Yêu em yêu phải cái nồi... bánh chưng
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Nhà anh nhậu nhẹt tưng bừng
Lòng em vui quá vì mừng hết lo
Nhớ nha khi xỉn chớ bò
Yêu anh em sẽ bó mo wa'nh đòn...[:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em yêu đến héo hon
Yêu em yêu riết đến mòn cả tim
Yêu em dù phải chết chìm
Xuống đến âm phủ vẫn tìm yêu em
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu gì quên cả ngày đêm
Thôi rồi nói quá nói thêm nữa rùi
Yêu anh như chuối chín mùi
Chín mà đến nỗi đen thùi hổng dám ăn...[8D][:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-02 13:29:06maiyeuem>
Ăn vào chỉ sợ ăn năn.....
Không ăn thì uổng...thôi ăn cho rùi.......[:D]
Tuy rằng chuối chín đen thui
Ăn vô mới ngọt mới bùi làm sao
Ăn rồi xong nhớ biết bao
Anh ơi chuối chín đâu nào em ăn....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Nghe MYE nói cười ngã lăn
Ăn vào chắc chít nhăn ren nè chèn
Yêu anh nhưng sợ mùi men
Thôi dzìa ôm gối cho quen tháng ngày...[:-][:D]
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Zìa rồi lại chạy ra ngay
Chịu sao cho xiết một ngày không anh
Yêu em như yêu trái chanh
Dẫu cho hết nước chẳng đành bỏ đi
Đem zìa nấu với khoai mì
Thành món hổ lốn cho dì nó xơi
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Í mèn, sao biết nói chơi
Yêu anh để khổ một đời héo queo
Anh dzìa lội suối trèo đèo
Thôi em bỏ chạy vắt trèo lên mình của anh...[8D][:)]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em như yêu trái banh
Sáng ra thí đá, chiều dành để ôm
Coi chừng mấy đứa lôm côm
Nó rình lấy mất cả ... hồn lẫn banh
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Vậy mau trấn giữ khung thành
Thế nào cũng có banh ôm lại liền
Sợ e lúc đó hơi phiền...
Người ta ăn ốc mình khiêng vỏ kìa...
yêu em anh uống rượu bia
Để đêm anh xỉn anh khìa em luôn...cho chắc ăn....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Đây nà vài hủ làm luôn
Uống cho thấy đã tiêu luôn đời chàng
Yêu anh sợ nhất tính ngang
Đương không lại muốn mang tên hủ hèm[8D][;)]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em như yêu nắm nem
Được ăn một nắm còn thèm ăn thêm
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Ý đừng như hũ mắm nêm
Khi mà đêm hết vẫn thêm...ui mùi.....[:D]
Yêu em yêu quá đi thui....
Anh thèm hôn quá ui mùi...thôi zong....[:D][:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Thì về kiếm ít lá xông
Đem nàng về đặt vào trong thơm liền
Yêu em như yêu củ riềng
Nấu món rựa mận cả tiên cũng thèm
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-11 03:08:05Hoa Tong>
Yêu em yêu cục đường phèn
Thả vào ly nước ực liền một hơi
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Bực mình em bỏ muối chơi
Hỏi anh có uống một hơi không nè
Yêu anh em bắt ăn me
Hỏi anh có ngọt như chè không anh?[8D][:-][:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Bực mình em bỏ muối chơi
Hỏi anh có uống một hơi không nè
Yêu anh em bắt ăn me
Hỏi anh có ngọt như chè không anh?[8D][:-][:D]

 
Yêu em cái tính như chanh...
...Chua mà tròn trịa làm anh phát thèm
Yêu em tặng miếng bánh kem
Hấu ăn em để tèm nhem miệng rồi...[:D][:D]
 
Chào chị KQ , thơ vui là phải vui cấm giận đó nha !
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em yêu cả nụ cười
Mỗi lần cất tiếng đến... ruồi cũng bay
Yêu em cái tính ngủ ngày
Mỗi lần em ngáy như chày giã cua
Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Iu anh em ghét tóc nâu
Iu anh em ghét mượt dầu brillantine
Iu anh em ghét giọt café fine
Để em buồn đợi mòn đim...hỏng nói gì
                                                   [:)][:D][;)]háháhá
 
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i
Đăng nhập để trả lời
0
Weo cam Xàm Dze Kiu [8D]
 
Yêu anh cí mắt tí hi
Chắc là cũng bởi nó lì...quá tay[:-]
Lại thêm cái tội nói dai
Yêu anh quá xá...thấy ngày tưởng đêm...
 
Mèn, lâu ngày hổng gặp Xàm ve keu phẻ hông dzị anh? Hôm nào ghé nhà em chơi hén có gụ đãi anh[:D]
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Mèn, lâu ngày hổng gặp Xàm ve keu phẻ hông dzị anh? Hôm nào ghé nhà em chơi hén có gụ đãi anh

 
Ka ấy đâu có vào được đây nữa đâu mà trả lời sis him ko khoẻ chứ nè hihi wa nhà bin kia gặp him đi nha sis...
 
Yêu anh nên thích gạt chân chơi
Cho anh té ngã em ngồi cười
Sáng chiều 2 bận anh ơi...quí
Vận động cho khoẻ hén anh ơi....
 
Hihi ghé thăm sis Quỳnh, happy birthday nha...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0