📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thủy nguyệt thi đàm

4 trả lời, 3.391 lượt xem — Trang 1 / 1
 
Thủy nguyệt thi đàm yên vụ hoa
Thiên nhai đối tửu vô đề ca
Sơn trung biệt hữu vân gian mộng
Bán dạ quỳnh khai, khách đáo gia
Chuyện trò qua những vần thơ
Tơ trăng sương khói, hoa mơ dịu dàng
Đây dòng thủy nguyệt nhẹ nhàng
Cao sơn lưu thủy, thênh thang ý tình
Non xanh, nước biếc riêng mình
Khoảng trời mây trắng bồng bềnh giấc thơ
Nửa khuya quỳnh nở đón chờ
Khách phương xa đến, rượu thơ vui cùng ...

vuongthanh
Đăng nhập để trả lời
0
đêm nay Hoa nở trong thơ ...
Hồn thơ đi vắng ,,, Nàng thơ có chờ ?

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
chần chờ ... Nàng hãy làm thơ ...
biết đâu xa vắng ... hồn thơ trở về ?

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
đêm nay hổng kịp trở về ...
hồn thơ xa nhắn ... Nàng về ngâm thơ ... ?

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
hoa tình đang nở trong thơ ...
hồn thơ kêu đợi ... hoa bao giờ tàn !?

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0