📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nói với một người không biết tên trong Blog

0 trả lời, 2.936 lượt xem — Trang 1 / 1
Nói với một người không biết tên trong Blog

Tặng một bạn trong Blog

Sao em hỏi tuổi nhà thơ?
Để nàng thơ buồn phát khóc
Có trăng già không hỡi em?
Để con tim đừng thổn thức 
Trong đêm em chỉ trăng thề

Có núi già không hỡi em?
Cho bài thơ "Thề non nước"
Không còn ngân trong hồn anh

Có tình yêu già không em?
Hay tình yêu luôn trẻ mãi
Thơ không có tuổi
Sao em hỏi tuổi nhà thơ?

Em đã giết thơ rồi
Thơ đã chết trong tôi
Mảnh thời gian bạc trắng
Làm vải liệm thơ tôi

Hà nội 29/4/2015

Làm sau khi nhận được một cuộc điện thoại

   
Đăng nhập để trả lời
0