📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dạo blog

0 trả lời, 3.218 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2015 05:17:22 bởi khoahoc>
Dạo chơi nghe tiếng đàn sầu
Buông thơ tỏ ý bắc cầu quen nhau
Tơ duyên nếu lỡ ...nhạt màu
Tìm vui nhuộm lại sắc trầu tươi xanh
Tin yêu chỉ nhỏ mong manh
Thời gian bện xoắn lại thành Nghiệp - Duyên
Từ, Bi, Hỉ, Xả vô biên
Bao giờ học thuộc nhẹ thuyền...trôi không
Thoảng đưa trong gió đượm nồng
Hương thiền dẫn lối bát phong định lòng. 
 
Đăng nhập để trả lời
0