📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm tàn

0 trả lời, 3.963 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm tàn...
 
Đêm tàn nối gót đêm tàn
Đong đầy biển nhớ, đỗ tràn vấn vương
Ngày người chia cách người thương
Tâm can tan nát, tuỷ xương vỡ vụn...
Lời thề đi đến tận cùng
Nhạt theo năm tháng muôn trùng gió mây...
Mưa bay lẻ bóng người say
Màn ô khuất bóng mảy may một người?...
Xé lòng, chua chát gượm cười
Có người sầu não nhớ người vô tư...
Trong lòng chết bởi tương tư
Lục tìm cô gái đến từ hôm qua...
(21/11/2015)
Đăng nhập để trả lời
0